Đời sống
12/03/2026 09:22Du khách đổ xô tìm “Dì Mai Nha Trang” sau khi bài hát trái cây bất ngờ viral toàn cầu
Người bán trái cây bỗng nổi tiếng sau một đoạn video
Những ngày gần đây, nhiều du khách khi đến bãi biển Nha Trang thường hỏi thăm và tìm gặp “Dì Mai” – người phụ nữ bán trái cây rong từng gây chú ý trên mạng xã hội với bài hát tiếng Anh về các loại trái cây.
“Dì Mai” là cách gọi thân thiện dành cho Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, trú tại Khánh Hòa). Suốt nhiều năm qua, bà mưu sinh bằng nghề gánh trái cây dạo dọc bãi biển, bán các loại quen thuộc như xoài, dứa, chuối hay dưa hấu.
Trong lúc mời khách, bà thường hát một đoạn ngắn bằng tiếng Anh với giai điệu vui nhộn: “Mango, pineapple, banana, watermelon…”.
Đoạn hát giản dị này sau đó được nhạc sĩ người Nam Phi David Scott phối lại thành một bản nhạc hoàn chỉnh và đăng tải trên mạng xã hội. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả quốc tế và khiến hình ảnh người bán trái cây ở Nha Trang được biết đến rộng rãi.
30 năm gánh trái cây nuôi hai con học đại học
Ít ai biết rằng phía sau đoạn video viral là hành trình mưu sinh bền bỉ kéo dài hàng chục năm của người phụ nữ này.
Bà Mai cho biết đã gắn bó với nghề bán trái cây dạo suốt khoảng 30 năm. Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ khoảng 9h sáng đến hơn 15h chiều, gánh hàng chục kilogram trái cây đi dọc bãi biển dưới cái nắng gắt và cát nóng.
Do thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế, bà tự mày mò học thêm ngoại ngữ để thuận tiện giao tiếp. Ban đầu là tiếng Anh, sau đó bà học thêm cả tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.
“Cuộc đời mình vất vả, không được học hành đến nơi đến chốn nên giờ phải cố gắng làm lụng để nuôi con”, bà Mai chia sẻ.
Nhờ sự bền bỉ ấy, bà đã nuôi hai người con trưởng thành và đều được học đại học.

Nổi tiếng trên mạng, việc bán hàng cũng thuận lợi hơn
Sau khi bài hát trái cây lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều du khách tìm đến bãi biển Nha Trang để gặp bà Mai, mua trái cây và xin nghe lại đoạn hát quen thuộc.
Người phụ nữ bán hàng rong cho biết bản thân rất bất ngờ khi đoạn hát đơn giản của mình lại được nhiều người chú ý đến vậy.
“Nghe lại thì tôi thấy mình hát không hay lắm, chỉ là lời vui vui thôi”, bà nói.
Dù việc buôn bán thuận lợi hơn, bà Mai khẳng định vẫn giữ cách bán hàng như trước và không “chặt chém” giá, bởi bà không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố biển.
Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, dù hoạt động bán hàng rong dọc bãi biển cần được quản lý để đảm bảo trật tự đô thị và niêm yết giá rõ ràng, nhưng những người bán hàng như bà Mai cũng góp phần tạo nên nét đời thường thân thiện cho du lịch địa phương.