Màn hát tiếng Anh ngẫu hứng của cô bán trái cây ở Nha Trang gây sốt mạng.

“Hello”, vị khách người Anh vừa cất lời chào trên bãi biển thì người phụ nữ bán trái cây lập tức ngân nga: “Hello, is it me you’re looking for?”. Câu hát quen thuộc trong ca khúc Hello của Lionel Richie vang lên giữa tiếng sóng biển khiến du khách bật cười thích thú. Không micro, không sân khấu, chỉ có gánh xoài, dứa, chuối… và một màn chào hàng đầy ngẫu hứng.

Đoạn clip mang tên “Mango pineapple banana” do du khách người Anh Local Lou đăng tải nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Clip triệu view ghi lại cô bán trái cây ở biển Nha Trang hát tiếng Anh khiến du khách thích thú - Nguồn: Local Lou (Tuổi Trẻ)

“Mango, pineapple, banana…” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu)

Sau màn chào hỏi bằng âm nhạc, người phụ nữ tiếp tục giới thiệu trái cây theo cách riêng:

Mango, pineapple, banana, watermelon…

Từng loại quả được ngân lên như một giai điệu. Vài câu tiếng Anh đơn giản, phát âm mộc mạc nhưng đầy tự tin. Sự tung hứng tự nhiên, không kịch bản giữa hai người xa lạ biến cuộc trò chuyện mua bán thường ngày thành một khoảnh khắc khiến nhiều người xem bật cười.

Không ít bình luận cho rằng điều khiến đoạn video lan truyền không nằm ở khả năng ngoại ngữ, mà ở năng lượng tích cực và sự duyên dáng của người bán hàng.

Nha Trang - Ảnh 2.
Cô Mai bán trái cây trên bãi biển Nha Trang đã 30 năm - Ảnh: TRẦN HOÀI (Tuổi Trẻ)

30 năm mưu sinh dưới nắng biển

Theo Tuổi Trẻ, người phụ nữ trong clip tên Mai, hiện sống tại phường Bắc Nha Trang, thuộc Nha Trang. Cô đã gắn bó với công việc bán trái cây dạo trên bãi biển khoảng 30 năm.

Phần lớn các câu hát tiếng Anh đều do cô tự ngẫu hứng. Vốn ngoại ngữ tích lũy dần qua nhiều năm tiếp xúc với khách nước ngoài. Nghe nhiều, nói nhiều, nhớ được câu nào dùng câu đó.

Với cô Mai, đó chỉ là cách để cuộc trò chuyện bớt ngượng ngùng và việc buôn bán trở nên vui vẻ hơn. Cô cho biết mình từng được một số du khách quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhưng không nghĩ những khoảnh khắc ấy lại thu hút nhiều người xem đến vậy.

Ba thập kỷ dưới nắng gió, gánh trái cây vẫn là nguồn thu nhập chính. Du khách thay đổi theo từng mùa, nhưng thói quen vừa bán hàng vừa cất vài câu tiếng Anh vui tai vẫn không đổi.

“Tôi tin nó lan truyền vì chân thật”

Chia sẻ về video, Local Lou cho biết anh gặp cô Mai lần đầu vào tháng 8/2025 khi đang cùng bạn bè thư giãn trên bãi biển.

“Khi chúng tôi nằm tắm nắng, cô bán trái cây tiến lại gần. Bạn tôi quay lại cuộc trò chuyện. Cô nói mình từng xuất hiện trong vài clip trước đó. Tôi xem thử và thấy rất vui”, anh kể.

Trong lần quay lại Nha Trang gần đây để thăm bạn bè, anh tình cờ gặp lại cô và quyết định ghi thêm một đoạn video mới vì nhiều bạn bè trên mạng xã hội muốn xem.

Theo nam du khách, anh đã cười rất nhiều trong cuộc trò chuyện. Trong những chuyến đi Đông Nam Á, anh từng ghi lại các khoảnh khắc người dân địa phương nói tiếng Anh với ngữ điệu hài hước vì cảm thấy vừa lạ vừa thú vị.

“Tôi tin những khoảnh khắc như vậy lan truyền nhanh vì nó chân thật”, anh chia sẻ.

Khi sự tự tin trở thành “điểm nhấn”

Giữa vô số nội dung được dàn dựng chỉn chu trên mạng xã hội, một gánh trái cây và vài câu hát ngẫu hứng lại đủ sức thu hút hàng triệu lượt xem. Không phải vì sự hoàn hảo, mà vì sự tự nhiên.

Mỗi ngày, cô Mai vẫn đẩy xe trái cây dọc bãi biển như suốt 30 năm qua. Du khách có thể đến rồi đi, clip rồi sẽ bị trôi xuống bảng tin.

Nhưng đâu đó giữa nắng gió miền biển, tiếng hát “Mango, pineapple, banana…” vẫn vang lên, như một cách chào thế giới rất riêng của người phụ nữ gắn bó cả đời với bãi biển Nha Trang.

HL (SHTT)