Đời sống
23/02/2026 18:06Giúp việc lì xì tiền triệu cho chủ nhà gây sốt mạng xã hội

Giữa những tranh cãi về việc liệu đây là sự thật hay chỉ là chiêu trò "câu view", danh tính của những người trong cuộc đã chính thức được hé lộ, mang theo một câu chuyện ấm áp về sự tử tế.
Sự việc bắt đầu khi tài khoản Phạm Như (ngụ tại TP.HCM) chia sẻ hình ảnh hai phong bao lì xì đỏ thắm chứa 1 triệu đồng và 500 nghìn đồng cùng lời nhắn: “Cô giúp việc nhà em lì xì 3 mẹ con em”. Bài đăng ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác vì cộng đồng mạng cho rằng việc người giúp việc mừng tuổi chủ nhà là điều hiếm thấy. Không ít người còn đặt nghi vấn nhân vật trong ảnh thực chất là bà nội hoặc bà ngoại của gia đình.
Phản hồi về những luồng ý kiến trái chiều, Phạm Như khẳng định đây hoàn toàn là câu chuyện thật của gia đình mình. Cô bộc bạch: “Mọi người có bình luận rằng chắc đây là bà nội, bà ngoại thì mới mừng tuổi như vậy nhưng thực tế vợ chồng mình ở xa, không gần gia đình. Nên thật sự rất may mắn khi gặp được bà giúp việc hỗ trợ cho chúng mình”.
Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Hoa, 58 tuổi, hiện đang giúp việc cho gia đình Như với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Dù chỉ mới gắn bó được gần 3 tháng, bà Hoa đã mang lại sự an tâm tuyệt đối cho gia chủ.
Trước khi gặp được bà, Phạm Như từng rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi người giúp việc cũ gắn bó hơn 10 năm xin nghỉ vì tuổi cao. Cô chia sẻ: “Có tháng mình phải thay đổi đến 4 người giúp việc mà vẫn chưa có ai phù hợp để gắn bó lâu dài”. Chính vì vậy, sự xuất hiện của bà Hoa giống như một "cứu cánh", giúp cuộc sống của gia đình trẻ trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn.
Nhiều người tò mò liệu bà Hoa có phải là đại gia đi làm vì đam mê hay không. Thực tế, bà có hai người con trai đều đang làm việc ở nước ngoài. Sống một mình nên bà chọn đi làm để có người trò chuyện, bầu bạn cho đỡ buồn.
Dù phong cách làm việc có phần chậm rãi nhưng bà lại cực kỳ tỉ mỉ và giàu tình cảm. Phạm Như xúc động kể lại: “Có những ngày đi làm trưa về không ăn, bà cũng gọi hỏi thăm, còn quan tâm đến công việc của mình nữa. Lần nào bà về quê cũng mua quà lên cho cả nhà”.
Đáp lại tình cảm đó, trước Tết, gia đình chị Như cũng đã gửi quà mừng tuổi để bày tỏ sự trân trọng đối với bà. Tuy nhiên, món quà bất ngờ đầu năm từ bà Hoa vẫn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng: “Mình gửi mừng bà không bao nhiêu nhưng lại nhận được món quà bất ngờ đầu năm từ bà khiến mình vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Không chỉ lì xì cho vợ chồng, con cái mình mà cả em gái mình khi tới chơi cũng được bà Hoa mừng tuổi”.
Câu chuyện khép lại với niềm tin vào sự tử tế giữa người với người trong xã hội hiện đại. Với Phạm Như, giá trị của những phong bao lì xì không nằm ở con số, mà nằm ở tấm lòng chân thành của một người phụ nữ lớn tuổi. Cô bày tỏ mong muốn bà luôn mạnh khỏe để có thể gắn bó lâu dài như một người thân trong gia đình.