Từ những phút đầu đầy e ngại và nỗi lo bị "lừa đảo", hành trình bất ngờ kéo dài hơn 260 km đã kết thúc bằng sự tin tưởng và tình yêu dành cho con người Việt Nam.

Câu chuyện về lòng tốt không biên giới giữa một nam tài xế Hà Tĩnh và cô gái trẻ người Ba Lan đang khiến cộng đồng mạng xúc động.

Mọi chuyện bắt đầu vào trưa ngày 10/4, khi anh Nguyễn Khắc Ngọc, một giáo viên dạy lái xe tại Hà Tĩnh, vô tình bắt gặp một phụ nữ ngoại quốc đứng chật vật dưới nắng gắt trên quốc lộ 1A. Cô gái trẻ với gương mặt lo lắng, trên tay cầm tấm bảng carton ghi dòng chữ "Xin đi nhờ" nhưng lại vô tình đứng ở khu vực cấm dừng đỗ. Qua ứng dụng dịch thuật, anh Ngọc biết được cô là Kartazyna Karolina Sciborska, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang trong chuyến du hành Đông Nam Á. Cô đang tìm cách vào Quảng Trị để gặp bạn nhưng gặp khó khăn về phương tiện.

Anh Khắc Ngọc chở miễn phí nữ du khách Sciborska từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Ban đầu, cả hai bên đều mang tâm lý dè chừng. Anh Ngọc e ngại vì đối phương là người lạ, trong khi Sciborska thừa nhận cô từng thoáng nghĩ mình gặp phải "lừa đảo" vì không tin nổi lại có người sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Khi anh Ngọc đề nghị chở miễn phí, cô gái Ba Lan đã ngỏ ý gửi 400.000 đồng làm chi phí xăng xe, nhưng anh chỉ cười bảo số tiền đó chưa đủ đổ xăng và kiên quyết thực hiện chuyến đi mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Hành trình từ Hà Tĩnh xuyên qua Quảng Bình đến Quảng Trị diễn ra trong sự cởi mở dần theo thời gian. Anh Ngọc không chỉ đảm bảo an toàn cho vị khách trẻ mà còn mời cô dùng bữa cơm trưa thân mật trên đường đi. Đến 17h cùng ngày, cả hai đã có mặt an toàn tại điểm hẹn ở Quảng Trị. Tại đây, dù bạn của Sciborska là Khánh Duy đã nỗ lực gửi tiền cảm ơn và mời cơm tối, anh Ngọc vẫn khéo léo từ chối, chỉ nán lại trò chuyện ngắn rồi vội vã vượt đường xa trở về trong đêm.

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Ngọc khiêm tốn cho rằng việc làm của mình không có gì to tát, dù đây là lần đầu tiên anh chở một người lạ đi quãng đường xa đến thế. Đối với Sciborska, trải nghiệm này đã trở thành một kỷ niệm đẹp không thể quên. Cô tâm sự với bạn mình rằng sau chuyến xe bão táp nhưng ấm áp tình người này, cô càng thêm thiện cảm và trân trọng mảnh đất Việt Nam – nơi không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn có những con người sẵn lòng tin tưởng và giúp đỡ nhau vô điều kiện.

PTH (SHTT)