Đời sống
26/04/2026 17:17Người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball được bác sĩ hàng xóm cứu sống kỳ diệu
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 25/4 tại một sân Pickleball ở Đà Nẵng. Theo hình ảnh từ camera giám sát, một nam cầu thủ khoảng 50 tuổi đang chơi bóng thì bất ngờ ngã gục, rơi vào tình trạng mất ý thức hoàn toàn.
Trong lúc mọi người xung quanh đang hoảng loạn kêu cứu, bác sĩ Lê Quang Huy - hiện đang công tác tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng - đang chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng động lạ phía đối diện nhà. Ông lập tức băng sang sân và tiếp cận nạn nhân.

Tại hiện trường, bác sĩ Huy nhận định bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn với các dấu hiệu nguy kịch: tím tái, sùi bọt mép, mạch không bắt được. Ngay lập tức, ông triển khai các bước cấp cứu tại chỗ như khai thông đường thở, loại bỏ đờm dãi để tránh tắc nghẽn.
Tiếp theo, bác sĩ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực liên tục với cường độ cao. Sau hơn 5 phút nỗ lực không ngừng nghỉ, phép màu đã xảy ra khi bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim trở lại, mạch đập rõ hơn và dần hồi tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt để đưa bệnh nhân vào viện tiếp tục theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của người đàn ông này đã ổn định và được ra viện.
Chia sẻ về sự việc vào ngày 26-4, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Từng giây, từng phút trong cấp cứu ngưng tuần hoàn đều có ý nghĩa quyết định mạng sống. Việc bệnh nhân được hồi sức tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường là yếu tố cốt lõi giúp họ vượt qua cơn nguy kịch."
Biến cố này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc phổ biến kỹ năng CPR trong cộng đồng. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời và đôi bàn tay chuyên môn của bác sĩ Huy, kết cục có lẽ đã rất khác.
Đây cũng là động lực để ngành y tế địa phương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tập huấn sơ cấp cứu thiết yếu cho cả nhân viên y tế lẫn người dân nhằm ứng phó với các tình huống đột quỵ, ngưng tim trong đời sống thường ngày.