Đời sống
05/03/2026 19:15Sự thật phía sau vụ cô gái gửi xe nhờ 10 ngày không quay lại lấy khiến chủ nhà phải đăng bài lên MXH
Theo chia sẻ của chị Hoàng Thị Thi (48 tuổi, sống tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang), sự việc xảy ra vào chiều mùng 4 Tết (20/2). Khi đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình ở khu vực ngã tư Tân Quang, chị thấy một cô gái trẻ khoảng 19–20 tuổi dắt chiếc xe máy với vẻ mệt mỏi. Sau khi hỏi thăm, chị được biết xe của cô gái bị hỏng nặng nên không thể tiếp tục di chuyển về hướng trung tâm thành phố Hà Giang (cũ).

Thấy cô gái lúng túng, chị Thi đã đề nghị đưa xe vào nhà và cho mượn tạm chiếc xe đạp điện của con gái để xuống khu trung tâm tìm tiệm sửa xe. Tuy nhiên, do đang trong kỳ nghỉ Tết nên các cửa hàng sửa xe đều chưa hoạt động. Quay lại quán tạp hóa, cô gái xin phép gửi chiếc xe máy lại đây và nói rằng sẽ quay lại nhận sau vài ngày.
Ngay sau đó, cô bắt xe khách rời đi. Do vội vàng, cả hai không kịp trao đổi hay lưu lại số điện thoại của nhau. Chị Thi cho biết ban đầu nghĩ cô gái chỉ đi vài hôm rồi quay lại. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chờ đợi vẫn không thấy chủ nhân quay lại nhận xe. Đến ngày thứ 10, chiếc xe vẫn để tại nhà khiến chị bắt đầu lo lắng, vừa vì chật chỗ vừa sợ cô gái gặp chuyện gì nên quyết định đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Tối 2/3, cô gái đã chủ động gọi điện cho chị Thi sau khi nhìn thấy bài đăng.

Chủ nhân chiếc xe là Mai Sinh (19 tuổi), hiện là học viên tại một trường dạy nghề. Sinh cho biết hôm mùng 4 Tết cô chạy xe từ nhà ở xã Hồ Thầu đến khu vực trung tâm thành phố Hà Giang thì xe tiếp tục gặp trục trặc.
Trước đó vài ngày, chiếc xe đã có dấu hiệu hỏng hóc. Do nơi sinh sống khó tìm phụ tùng thay thế nên thợ sửa chỉ khắc phục tạm. Khi đang di chuyển, xe lại gặp sự cố nên cô buộc phải dừng lại và gửi nhờ tại quán tạp hóa ven đường.
Sinh cho biết chính sự nhiệt tình và thân thiện của chủ quán khiến cô yên tâm gửi lại chiếc xe rồi tiếp tục hành trình bằng xe khách. Tuy nhiên, khi lên xe, cô mới chợt nhớ ra mình chưa kịp lưu số điện thoại của chị Thi. Cô chỉ kịp nhìn bảng hiệu quán và ghi nhớ dãy số điện thoại in trên đó.
Những ngày sau, cô thử gọi vào số điện thoại trên biển hiệu nhưng người nghe lại là một người đàn ông nên không thể liên lạc được với chị Thi. Trong lúc chưa biết làm thế nào để tìm lại chủ quán, cô đăng tin rao bán chiếc xe với hy vọng nếu có người ở gần xã Bắc Quang mua thì việc vận chuyển sẽ thuận tiện hơn.
Sau đó, Sinh tình cờ đọc được bài đăng tìm chủ chiếc xe bị “bỏ quên” suốt 10 ngày nên lập tức gọi điện liên hệ. Cô bày tỏ sự biết ơn và muốn gửi một món quà nhỏ để cảm ơn nhưng chị Thi đã từ chối.
Theo chị Thi, chiều 3/3, cô gái đã nhờ một nhà xe vận chuyển chiếc xe máy tới nơi mình đang học. Chị chia sẻ việc giúp đỡ này chỉ là hành động bình thường khi thấy người khác gặp khó khăn. Gia đình chị không kiêng kỵ chuyện gửi xe hỏng vào đầu năm. Với chị, thấy ai cần giúp thì giúp trong khả năng của mình.
Quán tạp hóa của gia đình nằm ngay mặt đường lớn nên thỉnh thoảng cũng nhận giữ đồ giúp người đi đường. Tuy nhiên, việc có người gửi cả chiếc xe máy trong nhiều ngày rồi mới liên lạc lại như lần này là chuyện chưa từng xảy ra. Khi chiếc xe đã được trả lại cho chủ, chị Thi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.