Đời sống
26/04/2026 14:51Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân
Làm việc trong lĩnh vực Marketing AI và công nghệ đầy áp lực, anh Nguyễn Thanh Minh cuốn mình vào guồng quay hối hả: làm việc xuyên đêm, ăn uống thất thường và những cuộc nhậu kéo dài. Với anh, việc thức đến 3-4 giờ sáng để ôm máy tính hay tiêu thụ đồ ăn nhanh thay cơm là chuyện "bình thường" vì thấy bạn bè xung quanh ai cũng vậy.

Dù cân nặng chạm ngưỡng 100kg và cơ thể liên tục gửi đi những tín hiệu cảnh báo như đau đầu, mất ngủ, Minh vẫn phớt lờ. Anh tự trấn an mình bằng suy nghĩ chủ quan: "Còn nhiều người béo hơn mình vẫn khỏe" và cho rằng mệt mỏi chỉ là hệ quả của áp lực công việc đơn thuần.
Tai họa ập đến bất ngờ vào một buổi tối muộn khi Minh đang vận động thể thao. Cơn đột quỵ khiến chàng trai trẻ đổ gục, phải nhập viện cấp cứu và nằm liệt giường suốt 28 ngày tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng gần như mất quyền kiểm soát cơ thể.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Minh có dị dạng mạch máu bẩm sinh trong não. Đây vốn là "quả bom nổ chậm" tiềm ẩn, nhưng chính lối sống thiếu khoa học — lạm dụng rượu bia, thuốc lá, thức khuya triền miên và vận động quá sức vào ban đêm — đã trở thành ngòi nổ khiến biến cố xảy ra sớm hơn bao giờ hết.
Quãng thời gian nằm viện và phục hồi chức năng là chuỗi ngày tăm tối nhất với Minh. Đã có lúc anh muốn buông xuôi khi việc cử động cơ thể trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của người thân, sau 2 năm kiên trì luyện tập, Minh đã hồi phục 100% về cả nhận thức lẫn vận động.

Trở về từ "cửa tử", Minh thay đổi hoàn toàn tư duy về sức khỏe. Anh từ bỏ thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia, học cách ngủ đủ giấc và coi việc khám sức khỏe định kỳ là điều bắt buộc. Dù áp lực công việc và các mối quan hệ xã hội đôi khi khiến việc kiêng khem trở nên khó khăn, nhưng giờ đây, anh đã biết cách lắng nghe cơ thể mình thay vì thỏa hiệp với những thói quen xấu.
"Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ không sống buông thả như vậy," Minh trải lòng.
Câu chuyện của Minh là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những người trẻ đang mải mê "đốt" sức khỏe vào những cuộc vui hay công việc không hồi kết. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra rằng: Sự chủ quan trước sức khỏe chính là sai lầm đắt giá nhất của tuổi thanh xuân.