Vì muốn bức hình của mình được hoàn hảo nhất, cô gái trẻ đăng hình lên mạng và nhờ "xóa" người phụ nữ phía sau với giọng điệu châm biếm.

 

Giới trẻ ngày nay có thói quen check in mọi lúc mọi nơi. Đi du lịch, đi ăn, đi gặp bạn bè check in, đi xem phim check in, giờ đến cả vào siêu thị mua món đồ cũng phải check in. Tất nhiên, việc check in này của bạn nếu chẳng làm ảnh hưởng đến ai thì sẽ chẳng có vấn đề gì.

Nhưng rốt cuộc những nơi công cộng như siêu thị thì cũng buộc phải chấp nhận sự đông đúc, hoặc sẽ chẳng may có ai "lọt vào ống kính". Còn chỉ vì người khác vô tình ảnh hưởng đến ý đồ của mình mà lên tiếng khó chịu như câu chuyện của cô gái trẻ và người phụ nữ quần chấm bi đang dây xôn xao cộng đồng mạng mới đây thì hãy xác định tinh thần "nhận gạch" đi là vừa. 

"Có ai ghét kiểu này giống mình không các bạn? Đi siêu thị mua hàng mà bị chụp rồi đăng lên Facebook, còn bị nói là "có duyên" nữa. Người ta đâu có cố ý, nhìn kĩ thì thấy cô trong hình vừa chọn đồ xong và đang để đồ vào giỏ, thì lỡ dính vào hình của bạn này.

Vậy mà đăng lên Facebook rồi mỉa mai, nếu không thích thì có thể che lại bằng icon cũng được đúng không? Cho nên các bạn cẩn thận ra ngoài đường khéo không làm gì cũng bị đem lên mạng xã hội để tế đấy".

Cô gái nhờ xóa hình người phụ nữ đằng sau nhưng bị dân mạng chỉ trích kịch liệt. Ảnh: Facebook

Đính kèm hình ảnh được đăng tải nhờ chỉnh sửa là lời châm biếm: "Ai đó có thể giúp em xóa cái bà chổng mông đó đi được không? Nhìn bà có duyên quá"! Đáng nói, có cô bạn gái khác còn vào bình luận chê bai cái quần chấm bi của người phụ nữ đằng sau khiến C.T tỏ ý khinh thường: "Tất cả mọi thứ đều ổn trừ bà".

Bài viết ngay sau đó nhanh chóng nhận được nhiều bình luận nhưng không có gì ngoài sự bức xúc với thái độ kênh kiệu, ích kỷ và vô lý của cô gái trẻ. Việc chụp ảnh không sai, nhờ chỉnh ảnh cũng không sai, song chính thái độ coi thường người phụ nữ đáng tuổi mẹ, tuổi cô đã khiến họ khó chịu.

Dung (Nguoiduatin.vn)