Đời sống
27/03/2016 21:17Thanh niên đa cấp "lương 30 triệu không có tiền trả chầu cà phê"
Anh ta ăn mặc bảnh bao, dẫn tôi vào quán uống cà phê hết 50.000 đồng nhưng phải ngồi chờ bạn đi xe đạp đến đưa tiền để thanh toán.
Anh ta ăn mặc bảnh bao, dẫn tôi vào quán uống cà phê hết 50.000 đồng nhưng phải ngồi chờ bạn đi xe đạp đến đưa tiền để thanh toán.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đọc bài "Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, Amway, Unicity bị kiểm tra" làm tôi nhớ lại ngày đầu vào Sài Gòn học. Ngày đó, tôi hay ra bùng binh Bình Giã (quận Tân Bình, TP HCM) ngồi chơi. Một hôm, tôi tình cờ gặp thanh niên ăn mặc bảnh bao hồ hởi đến nói chuyện, khoe đang làm ở công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam, thu nhập 30 triệu đồng/tháng.
Nói chuyện được vài bữa, thanh niên này rủ tôi tham dự một hội thảo do công ty anh ta tổ chức bên quận 6. Mới vào Sài Gòn còn lạ lẫm nên tôi quyết định đi cho biết.
Sáng hôm sau, anh ta gọi tôi ra bùng binh Bình Giã, rồi 2 đứa bắt xe buýt đi. Tôi ngẫm thấy lạ, anh ta khoe thu nhập mấy chục triệu sao không có xe máy. Càng lạ hơn, anh ta dẫn tôi vào quán uống cà phê hết 50.000 đồng nhưng không có tiền trả, phải ngồi chờ bạn đi xe đạp đến lấy tiền để thanh toán. Lúc ấy, tôi mới nghệt mặt ra, nghi ngờ độ "chém gió" của anh này.
Sau đó cả 3 đứa cùng đi vào công ty dự hội thảo, bên trong tòa nhà rất hoành tráng, ai cũng hô hào ước mơ thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng. Họ thay nhau nói, diễn thuyết từ trưa đến tối. Tôi thì đói rã ruột vì sáng đến giờ mới gặm được cái bánh mì trứng.
Lúc tôi ra về họ chạy đến nói: "Đóng 3,5 triệu đồng mua sản phẩm để trở thành nhân viên công ty". Tôi từ chối thẳng thừng là không có tiền. Họ bảo: "Vậy đóng 100 nghìn đồng để đặt cọc", tôi vẫn chối không có tiền. Thấy vậy, mấy em ấy nói: "Thế anh ra ngoài mà không có tiền trong người sao?". Lúc này, tôi chỉ thẳng tay về phía người thanh niên dẫn mình vào và bảo: "Từ sáng đến giờ anh ta chỉ cho tôi uống một ly cà phê mà không có tiền trả kìa".
Vậy là họ không nói gì nữa. Tôi ra về nhưng không có xe, may được nam thanh niên đi xe đạp trả tiền cà phê cho ngồi ké đến ngã tư Thoại Ngọc Hầu - Âu Cơ (quận Tân Phú) rồi bắt xe ôm về.
Từ đó tôi sợ đến già mỗi khi gặp thanh niên đa cấp. Bề ngoài họ ăn mặc bảnh bao, độ chém gió, nói khoác chẳng khác gì rót mật vào tai, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược.
>> Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, Amway, Unicity bị kiểm tra
>> Tấn bi kịch sau cơn bão đa cấp Liên Kết Việt
>> Kinh doanh đa cấp được miễn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Theo Chec (VnExpress.net)