Đúng là một pha nhầm lẫn khiến người ta không biết nên thả haha hay huhu nữa!

Mới đây, câu chuyện dở khóc dở cười của một chàng trai thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Anh này đi hiến máu tình nguyện trong chương trình của công ty và gặp sự cố ở khâu chăm sóc sau đó.

"Hiến xong người ta cho mỗi người một cái đĩa đựng bánh kẹo, sữa... và cái này. Tôi bóc ra, cắn miếng nuốt vào bụng thấy có gì không phải mới hỏi "bánh gì đây mà cay thế em ơi?"

- Ôi anh ơi bánh xà phòng tặng kèm mà anh ăn làm gì!

Đến bây giờ tôi vẫn còn ho ra bong bóng xà phòng mọi người ạ", anh chàng than thở.

Đúng là chàng trai nhanh ẩu đoảng. Xà phòng được tạo hình bông hoa, nhìn như một chiếc bánh hấp dẫn thật nhưng trước khi ăn, có lẽ chàng trai cũng phải ngửi thấy mùi bất thường. Đằng này, cậu cắn luôn một miếng không ngần ngại và lĩnh ngay hậu quả. Đã ăn nhầm xà phòng thì vị trong miệng không thể nào "kinh dị" hơn được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ban tổ chức cũng nên rút kinh nghiệm. Việc để quà lẫn vào phần ăn dễ khiến người hiến máu nhầm lẫn. Có vẻ như bao bì cũng không chú thích là xà phòng, khó có thể nhận diện đúng.

Dân mạng ngao ngán với tai nạn có một không hai của chàng trai. Chắc hẳn, hình ảnh vết răng in trên bánh xà phòng sẽ luôn nhắc nhở thanh niên về sự cố oái oăm này.

- Nhìn giống bánh dẻo ghê. Nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ ho ra cũng thơm... mùi xà phòng ấy nhỉ?

- Tôi cũng mấy lần nhầm sữa tắm với dầu gội hay sữa rửa mặt của vợ. Từ đó rút ra kinh nghiệm, cái gì không chắc thì phải hỏi, đừng cố thử rồi rước họa vào thân.

Dung (Nguoiduatin.vn)