Ngay khi được nhắc nhở, cậu bé đã có thái độ hối lỗi, còn ông bố thì dừng hẳn xe để nhặt vỏ chai lên.

Cư dân mạng mới đây đã bình luận khá rôm rả về đoạn clip từ camera hành trình của chiếc xe ô tô được ghi lại vào tối 10/6 ở Hà Nội. Nam tài xế là người đăng đoạn clip và sự việc xảy ra ngay trước đầu ô tô con của anh.

Cụ thể, có một cậu bé được bố chở đi bằng xe máy sau khi uống nước xong bèn tiện tay vứt vỏ chai xuống đường. Ngay lập tức, nam tài xế bèn bóp còi để nhắc nhở cậu bé. Thấy vậy, cậu bé tỏ vẻ hối lỗi và giơ tay ra hiệu. 

Một cậu bé ngồi sau xe máy của bố, uống nước xong liền vứt vỏ chai nhựa xuống đường một cách dứt khoát. Thấy cảnh này, nam tài xế liền bóp còi cảnh báo. Khi đó, cậu bé có vẻ hối lỗi.

"Mình chạy đằng sau liền bóp còi và lườm thì cu cậu liền ra hiệu xin lỗi. Đáng nói hơn là lúc mình vượt qua, nhìn gương hậu thì thấy bố của nó dừng xe lại và nhặt cái chai lên.

Thế mới nói, khi trẻ con sai, nên dạy và sửa sai cho nó liền, như thế mới hình thành thói quen tốt được!", nam tài xế chia sẻ.

Cậu bé quẳng chai nước trước mũi ô tô khiến tài xế bóp còi "cảnh cáo", hành động của ông bố sau đó khiến tất cả nể phục

Hành xử của cả 3 nhân vật trong câu chuyện đều nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của cư dân mạng. Một nam tài xế thấy việc sai thì có tâm nhắc nhở chứ không ngại phiền toái, một đứa trẻ biết kiểm điểm về hành vi của mình và sửa đổi, một ông bố không bao che cho con mà biết dạy dỗ kịp thời cũng như sẵn sàng hành động làm gương. 

Nếu như ai cũng có ý thức được từ những hành động nhỏ nhặt như vậy, có lẽ xã hội đã thay đổi rất nhiều. 

- Hành động tỏ thái độ hối lỗi của anh bạn nhỏ kia chứng tỏ được dạy dỗ đàng hoàng đấy, thêm việc người bố quay lại sửa sai nữa thì tôi thấy đáng khen chứ chẳng có gì để chê.

- Con nít hành động theo bản năng là điều bình thường, quan trọng là biết sai và sửa sai. Ý thức của con chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ. Phụ huynh là người thầy đầu tiên của con trẻ mà!

Dung (Nguoiduatin.vn)