Đời sống
06/05/2026 06:37Vụ cứu hành khách nước ngoài bị liệt nửa mặt ngay giữa không trung: Cơ trưởng VNA gửi thư tay cảm ơn vị bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Đêm 4/5/2026, trên chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), sau khoảng 4 giờ bay ở độ cao hành trình, một nam hành khách nước ngoài bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau vùng tai, sau đó nhanh chóng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm.
Hệ thống loa phát thanh liên tục kêu gọi hỗ trợ y tế. Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách – thậm chí buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian.
Bác sĩ đầu ngành chẩn đoán chính xác, dùng thuốc kịp thời
May mắn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn – chuyên gia đầu ngành về đột quỵ tại Việt Nam – đang có mặt trên chuyến bay. Ông lập tức tiếp cận và thăm khám, nhận định đây là trường hợp liệt dây thần kinh số VII ngoại biên điển hình, không phải đột quỵ cấp tính.
Bác sĩ đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ. Bệnh nhân dần khá lên. Trước khi hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số an toàn. Chuyến bay diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.
Trong khoảnh khắc vui mừng, thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 Bế Hoài Phương đã gửi một bức thư tay cho GS Tôn. Lá thư ngắn gọn, viết cẩn thận, nắn nót từng chữ trên trang giấy phẳng phiu: "Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc ông sức khỏe và thành công trong công việc". Phía dưới là dòng ký tên: Cơ trưởng Bế Hoài Phương.

Mạng xã hội: "Tự hào y tế Việt Nam"
Ngay sau khi được chia sẻ, bức thư và câu chuyện đã thu hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, hàng trăm bình luận. "Tự hào quá GS Tôn", "Tự hào y tế Việt Nam", "Rất tuyệt" – ngập tràn trên Facebook. Nhiều người từng là bệnh nhân hoặc người thân của bệnh nhân của GS Tôn cũng không quên để lại những bình luận trân quý.
Không ít người cảm thán: Chuyến bay quá may mắn khi có GS.TS.BS Mai Duy Tôn – một chuyên gia đầu ngành – đi dự hội thảo và lên cùng chuyến. Lá thư tay ngắn ngủi nhưng nắn nót ấy, một lần nữa khiến chúng ta vừa biết ơn vừa tự hào: Không chỉ riêng GS Tôn, mà y tế Việt Nam nói chung, dù đi đâu, ở đâu, có bác sĩ Việt là yên tâm suốt hành trình.