Sau 18 tháng nhập viện vì rối loạn thoái hóa thần kinh, bé Julianna Snow (Mỹ) quyết định chọn "thiên đường" và trút hơi thở cuối cùng ngày 14/6.
 
Sau 18 tháng nhập viện vì rối loạn thoái hóa thần kinh, bé Julianna Snow (Mỹ) quyết định chọn "thiên đường" và trút hơi thở cuối cùng ngày 14/6.
 
be-gai-5-tuoi-chon-cai-chet-de-thoat-khoi-benh-tat

Julianna cùng mẹ. Ảnh: CNN.

Theo CNN, Julianna mắc chứng Charcot-Marie-Tooth (CMT), căn bệnh thoái hóa thần kinh không thể chữa khỏi từ năm 2 tuổi. Hai năm sau, bệnh nhi mất khả năng sử dụng tay chân. Cơ nuốt quá yếu khiến em phải ăn qua một chiếc ống trong dạ dày. Cơ hô hấp cũng kém hoạt động nên cuộc sống của Julianna là chuỗi ngày ra vào Bệnh viện Nhi Doernbecher tại Portland, Oregon. Tuy vậy, tâm trí em hoàn toàn minh mẫn.

Michelle, một nhà thần kinh học cùng Snow, phi công máy bay chiến đấu được các bác sĩ khuyên suy nghĩ về tương lai con gái. Dù nhập viện, Julianna vẫn có nguy cơ cao chết trong đau đớn sau những thủ thuật phức tạp, nguy hiểm. Nếu vượt qua, bé gái cũng chỉ sống thanh thản một thời gian ngắn rồi sau đó sẽ không thể suy nghĩ hay nói chuyện được nữa. Nghẹn lòng, vợ chồng Michelle đã để Julianna tự quyết định số phận của mình. Giữa thiên đường và bệnh viện, cô bé 5 tuổi lựa chọn ra đi mãi mãi. "Không sao đâu. Chúa sẽ chăm sóc con", Julianna nói với mẹ.

Rời bệnh viện, Julianna trở về nhà. Đầu tuần này, em đột ngột bị ốm. Tình trạng bé gái xấu đi nhanh chóng và Julianna qua đời sau đó 24 tiếng. "Chúng tôi đã được bệnh viện hỗ trợ để giúp con cảm thấy thoải mái. Con ra đi tại nhà, trong căn phòng công chúa với vòng tay tôi ở bên. Tôi nghĩ con không muốn điều gì khác nữa", Michelle xúc động. 

be-gai-5-tuoi-chon-cai-chet-de-thoat-khoi-benh-tat-1

Julianna ra đi mãi mãi khi mới 5 tuổi. Ảnh: CNN.

Câu chuyện về Julianna chạm đến trái tim hàng triệu người. Quyết định của em được số đông ủng hộ song cũng gây tranh cãi về việc trẻ bị bệnh hiểm nghèo nên được chăm sóc như thế nào và có thể tự quyết định cuộc đời mình hay không. Dù sao đi nữa, gia đình Julianna cảm thấy nhẹ nhõm vì tâm nguyện con gái đã trở thành hiện thực. "Con chiến đấu rất mạnh mẽ với thân hình nhỏ bé yếu ớt. Con đã rất dũng cảm và tôi ghét khi con phải gồng mình lên như thế", Michelle viết. "Ngày hôm nay, con đã tự do. Julianna ngọt ngào của chúng tôi cuối cùng cũng được tự do".
 

Theo Minh Nguyên (VnExpress.net)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.