Từng ruồng rẫy vợ không thương tiếc khi bắt quả tang chuyện ngoại tình, người chồng không ngờ rằng nửa năm sau, chính anh lại là người đứng trước cửa nhà vợ cũ để cầu xin một cơ hội bắt đầu lại.

Tôi từng tự hào về một tổ ấm đẹp như mơ với người chồng tài giỏi, chững chạc. Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi dường như chẳng thiếu thứ gì: nhà cao cửa rộng, xe sang và những món trang sức đắt tiền. Thế nhưng, phía sau sự dư dả ấy là những bữa cơm nguội lạnh và sự vắng mặt triền miên của chồng vì những chuyến công tác dày đặc.

16-1773628180-bi-phat-hien-phan-boi-toi-mat-tat-ca-chi-trong-vai-ngay-nua-nam-sau-chong-cu-lai-quay-ve-xin-bat-dau-lai
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng cách giữa chúng tôi cứ lớn dần khi những khao khát về hơi ấm gia đình hay một đứa con nhỏ của tôi luôn bị anh khước từ với lý do "tập trung cho tương lai". Chính trong sự trống trải ấy, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình khi sa chân vào mối quan hệ ngoài luồng với Triết – một người bạn chung của cả hai. Sự quan tâm, lắng nghe của người đàn ông này đã khiến tôi mờ mắt, để rồi quên mất ranh giới của một người phụ nữ đã có gia đình.

"Giấy không gói được lửa", ngày định mệnh cũng đến khi chồng tôi đột ngột trở về trong lúc tôi đang ở cùng nhân tình tại nhà riêng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không khí như đông cứng lại trước ánh mắt lạnh lùng của chồng. Mặc cho tôi quỳ xuống khóc lóc van xin, anh chỉ để lại một câu hỏi đầy khinh bỉ trước khi nộp đơn ly hôn chỉ 3 ngày sau đó.

Hậu ly hôn, tôi sống trong sự giày vò và đứt liên lạc với người tình, nhận ra tất cả chỉ là một sự đánh đổi ngu ngốc. Đau đớn hơn, chỉ một tuần sau, tôi nghe tin anh đã có bạn gái mới. Lúc ấy, tôi chỉ biết tự trách mình mà không hề hay biết rằng, sự thật đằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ còn cay đắng hơn thế.

Suốt nửa năm sống khép kín để tự kiểm điểm, tôi bàng hoàng khi thấy chồng cũ xuất hiện tại cửa nhà mình với dáng vẻ tiều tụy. Thay vì sự lạnh lùng trước kia, anh nhìn tôi đầy hối lỗi và đưa ra một đề nghị không tưởng: "Hay là... mình kết hôn lại đi".

Hóa ra, anh thừa nhận rằng chính mình cũng đã ngoại tình từ trước khi chúng tôi ly hôn. Anh cũng có một người phụ nữ khác, nhưng người đó đã lừa anh một số tiền lớn rồi biến mất. Anh thú nhận việc ép tôi ly hôn lúc đó là quyết định nóng vội và giờ đây muốn cả hai bắt đầu lại từ đầu.

Đứng trước lời cầu xin của người từng bị mình phản bội, và cũng là người đã phản bội mình, tôi rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Hai con người đã từng làm tổn thương nhau sâu sắc, từng đánh mất lòng tin vì những mối quan hệ ngoài luồng, liệu có thể cùng nhau xây lại tổ ấm trên đống đổ nát của sự lừa dối?

PN (SHTT)