Tôi vừa bước chân về nhà chồng được 2 tuần, những tưởng cuộc sống làm dâu sẽ trôi qua trong bình lặng, cho đến khi bố chồng tin tưởng hé lộ một góc khuất quá khứ khiến tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi tên Hòa, năm nay 29 tuổi. Cuộc sống hậu hôn nhân của tôi khởi đầu khá ngọt ngào khi nhận được sự thấu hiểu từ chồng và sự hiền lành của bố mẹ chồng. Thế nhưng, một buổi chiều cuối tuần khi trong nhà chỉ còn hai bố con, ông đã ngập ngừng mở lời nhờ vả tôi một chuyện mà nằm mơ tôi cũng không thực hiện được.

Bố chồng tôi vốn là người trầm mặc, ít nói. Thế nên khi ông rót nước, chậm rãi nhắc đến tên cô Thảo - một người bạn của mẹ đẻ tôi - tôi đã vô cùng sửng sốt. Hóa ra, đằng sau vẻ đạo mạo của ông là một thời trẻ dại đầy lỗi lầm. Ông và cô Thảo từng có một mối tình sâu đậm, nhưng chính ông là người đã phụ bạc, khiến cô ấy phải rời đi trong đau đớn và cắt đứt mọi liên lạc suốt mấy chục năm qua.

28-1774685314-bo-chong-toi-nho-mot-viec-dong-troi-ngay-sau-dam-cuoi-khien-toi-roi-vao-the-tien-thoai-luong-nan
Ảnh minh họa.

Trớ trêu thay, trong ngày cưới của tôi, cô Thảo xuất hiện với tư cách khách mời phía nhà gái. Giây phút nhìn thấy người cũ sau bao năm xa cách, những dằn vặt trong lòng bố chồng tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Ông tâm sự:

"Bố biết cô ấy vẫn còn giận... và có lẽ cũng không muốn gặp lại bố. Bố không có ý gì khác, chỉ muốn gặp một lần để nói lời xin lỗi chân thành. Bao nhiêu năm rồi, bố vẫn thấy day dứt khôn nguôi."

Ngồi đối diện với ánh mắt đầy áy náy của bố chồng, tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu. Một bên là lời khẩn cầu chân thành của người cha đang muốn tìm sự thanh thản cho tâm hồn; một bên là cô Thảo – người phụ nữ từng chịu tổn thương sâu sắc từ chính người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi.

Tôi đã âm thầm về nhà mẹ đẻ để thăm dò. Qua lời kể của mẹ, tôi biết cô Thảo từng có quãng thời gian dài bỏ vào miền Nam vì đau khổ trong tình cảm, mãi sau này mới trở ra Bắc và lập gia đình khá muộn. Hiện tại, cô đang có một tổ ấm yên bình. Chính điều này làm tôi càng thêm lo sợ: Liệu sự xuất hiện của bố chồng tôi có làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cô ấy không?

Mấy ngày nay, đầu óc tôi lúc nào cũng quanh quẩn với những câu hỏi không có lời giải. Nếu tôi giúp bố, liệu chuyện này có đến tai mẹ chồng và gây ra một cơn "sóng thần" trong gia đình không?

Nếu tôi từ chối, liệu ông có phải mang theo nỗi day dứt đó xuống tận cuối cuộc đời?

Chồng tôi vẫn chưa hề hay biết chuyện này. Tôi đứng giữa ngã ba đường, nửa muốn giúp bố chồng trút bỏ gánh nặng lòng, nửa sợ mình sẽ vô tình trở thành người châm ngòi cho những rắc rối không đáng có. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì để vẹn toàn đôi ngả.

TN (SHTT)