Gia đình
14/10/2026 14:32Bố ngoại tình suốt 10 năm rồi bỏ mẹ, ngày tôi lấy chồng ông mang 50 triệu đến nhưng lời đề nghị khiến tôi khó xử
Bố mẹ tôi từng có một cuộc hôn nhân tưởng như bình thường. Bố đi làm, mẹ chăm lo gia đình, còn hai chị em tôi lớn lên trong căn nhà không giàu có nhưng vẫn đủ đầy. Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi học đại học và mẹ phát hiện bố có người phụ nữ khác bên ngoài.
Điều khiến mẹ đau lòng không chỉ là sự phản bội, mà còn bởi mối quan hệ ấy đã kéo dài gần 10 năm. Suốt thời gian đó, bố vẫn về nhà ăn cơm, đưa đón các con, đóng tiền học cho chúng tôi và giải thích với mẹ rằng công việc khiến ông thường xuyên phải xa nhà.
Biết chuyện nhưng mẹ vẫn cố chịu đựng vì các con. Chỉ đến khi hai chị em trưởng thành, bà mới quyết định ly hôn. Bố không tìm cách níu kéo, nhanh chóng chuyển ra ngoài và sống cùng người phụ nữ kia.
Tôi đã mất nhiều năm mới có thể bình thường trở lại mỗi khi nhắc đến bố. Dù ông vẫn là người sinh thành, những gì xảy ra trong cuộc hôn nhân của bố mẹ đã để lại trong tôi nhiều tổn thương khó gọi thành tên.

Khi tôi chuẩn bị kết hôn, bố bất ngờ gọi điện hỏi con gái còn thiếu thứ gì cho đám cưới hay không. Tôi trả lời rằng mọi việc gần như đã hoàn tất. Vài ngày sau, ông tìm đến, mang theo 50 triệu đồng để tặng tôi.
Bố nói rằng số tiền ấy không đáng là bao, nhưng ông muốn coi đó như một cách bù đắp cho con gái. Sau đó, ông đưa ra một đề nghị: trong ngày cưới, ông muốn được đứng trên sân khấu cùng mẹ tôi.
Ông giải thích rằng dù chuyện giữa bố mẹ đã kết thúc, ông vẫn là bố của tôi.
Tôi cầm túi tiền nhưng không nhận. Tôi nói nếu bố muốn tặng quà, ông có thể chuyển khoản hoặc đưa riêng cho tôi sau đám cưới. Riêng việc đứng trên sân khấu cùng mẹ, tôi xin phép từ chối.
Bố nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: “Bố đã làm gì sai với con đâu? Chuyện của bố mẹ là chuyện của người lớn”.
Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi hiểu rằng bố có thể cho rằng những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân trước đây không nên ảnh hưởng đến quan hệ giữa ông và con gái. Nhưng với tôi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Có thể việc ngoại tình và ly hôn là chuyện giữa hai người lớn. Thế nhưng, những năm tháng mẹ âm thầm khóc trong phòng, những lần tôi phải nói dối họ hàng rằng bố bận nên không thể về nhà, hay những ngày lễ gia đình vắng bóng một người, tất cả đều trở thành ký ức của con cái.
Tôi không muốn ngày cưới của mình trở thành dịp để bố mẹ cùng xuất hiện như thể họ vẫn là một gia đình hạnh phúc. Bởi hình ảnh ấy chưa từng phản ánh đúng những gì chúng tôi đã trải qua.
Tôi cũng không phủ nhận việc bố vẫn là bố của mình. Ông đã rời khỏi cuộc hôn nhân với mẹ, nhưng chưa bao giờ từ bỏ tư cách người cha. Chính điều đó khiến tôi càng khó đưa ra quyết định dứt khoát.
Từ hôm bố mang tiền đến, tôi liên tục suy nghĩ về lời đề nghị của ông. Tôi không thể tha thứ cho những gì ông đã làm với mẹ, nhưng liệu tôi có nên vì chuyện ấy mà từ chối cơ hội để bố xuất hiện trong ngày quan trọng nhất của đời mình?
Tôi không biết việc từ chối ấy là cách mình bảo vệ mẹ, bảo vệ những tổn thương của bản thân hay đang vô tình trừng phạt bố vì cuộc hôn nhân mà ông đã lựa chọn kết thúc.
Có những mối quan hệ, tha thứ có thể giúp con người bước tiếp, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ sẽ trở lại như trước. Và đôi khi, điều khó khăn nhất không phải là quyết định có tha thứ hay không, mà là tìm ra vị trí phù hợp cho một người từng khiến gia đình mình tổn thương sâu sắc.
Bảo Ngọc (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.