Gia đình
23/07/2025 11:20Cha thiên vị giao hết 35,7 tỷ đồng tiền đền bù đất cho con trai, con gái “trắng tay” không tranh giành, chỉ tặng ông 1 món quà ngày sinh nhật: Khi mở ra, ai cũng phải sửng sốt
Theo Sohu, ngày 9/7/2025 là ngày sinh nhật 70 tuổi của ông Trần Đại Sơn ở Giang Tô, Trung Quốc. Trong khi mọi người còn đang vui vẻ ăn uống, chúc tụng, ông cụ này lại ngồi lặng lẽ ở một góc nhà, sắc mặt tái nhợt, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại không có tín hiệu từ con gái lớn là Tiểu Vũ.
Ba tháng trước, gia đình ông Trần nhận khoản tiền bồi thường phá dỡ trị giá 9,8 triệu NDT (hơn 35,7 tỷ đồng). Ngay sau đó, ông Trần đã lên kế hoạch cho con trai là Trần Tuấn sử dụng số tiền này để mua nhà. Còn về phần con gái Tiểu Vũ, ông Trần cho rằng cô sớm muộn cũng đi lấy chồng, trở thành người ngoài, nên không được chia bất kỳ đồng nào.
Biết được tin này, Tiểu Vũ thấy tim mình như thắt lại. Tất cả những đóng góp thầm lặng cho gia đình suốt nhiều năm của cô – từ học phí đại học và chi phí đám cưới cho em trai đến viện phí cho cha – bỗng chốc trở nên vô nghĩa trong mắt người thân. Dẫu vậy, Tiểu Vũ không làm ầm ĩ, không tranh giành mà chỉ lạnh lùng nói: “Tiền của cha, cha tự quyết định” rồi quay lưng rời đi.
Có được số tiền lớn, Trần Tuấn nhanh chóng sở hữu căn hộ 140 m² giữa trung tâm thành phố. Khi Tiểu Vũ nhắc đến khoản nợ học phí đại học 100.000 NDT năm xưa, em trai cô thản nhiên đáp: “Chị còn nhắc chuyện tiền bạc à? Em đang gánh cả khoản vay thế chấp, chị không tự tiết kiệm nổi à?”
Tối hôm đó, Tiểu Vũ trong căn phòng thuê chật hẹp 30 m² đã lặng lẽ vứt hết ảnh gia đình của mình. Mâu thuẫn giữa cô và người thân tiếp tục bùng nổ tại tiệc đầy tháng cháu trai. Sau khi bị em dâu châm chọc vì chỉ lì xì cháu được 1.000 NDT, Tiểu Vũ liền đáp trả bằng cách điểm lại từng khoản cô từng chi trả cho gia đình. Sau đó, cô đặt đũa xuống và tuyên bố: “Từ nay về sau, đừng nhắc tới nhà họ Trần với tôi nữa.”

Không lâu sau đó, Tiểu Vũ mua được nhà riêng. Khi mẹ gọi điện cầu cứu vì cha cô cần tiền phẫu thuật ung thư dạ dày, Tiểu Vũ chỉ hỏi: “Em trai con bán nhà chưa? Tiêu hết 9,8 triệu NDT rồi à?”
Nghe vậy, mẹ cô chỉ biết im lặng, không thể nói gì. Hoá ra, phần lớn tiền bồi thường phá dỡ đã bị em trai cô tiêu xài hết vì mua nhà, đầu tư thất bại và ăn chơi phung phí.
Tháng 7 năm nay, đúng ngày sinh nhật ông Trần, một hộp quà nhỏ được gửi đến khiến cả gia đình chú ý. Khi ông mở ra, bên trong là một cuốn sổ cũ đã ố vàng, từng trang ghi chép tỉ mỉ những khoản tiền mà con gái lớn – Tiểu Vũ – đã âm thầm chi trả cho gia đình. Trang cuối cùng là dòng chữ: “Đã thanh toán xong, quan hệ gia đình chúng ta cũng chấm dứt. Chúc mừng sinh nhật.”
Đến lúc ấy, không khí bữa tiệc bỗng trầm hẳn xuống, cả gia đình lặng người, không ai thốt nên lời. Trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, ông Trần hiểu rằng mình đã thực sự đánh mất con gái và lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn cái giá cay đắng của sự thiên vị mà chính ông đã gieo.
Trường hợp của ông Trần Đại Sơn phản ánh hệ quả của việc cha mẹ thương con không đồng đều, để rồi tình cảm gia đình theo đó cũng ra đi. Làm cha mẹ đừng thiên vị mà hãy dành tình yêu thương cân bằng cho các con. Sự yêu thương, quan tâm đó sẽ là “liều thuốc chữa lành”, giúp con cái phát triển lành mạnh. Vì chỉ khi mỗi đứa trẻ tin rằng mình được yêu thương thì chúng mới có thể yêu thương người khác.