Gia đình
26/02/2026 17:31Chàng trai cắt đứt với gia đình khi số vàng tích góp 15 năm bị mẹ lén bán sạch để mua nhà cho em út
15 năm chắt chiu bỗng chốc trắng tay
Mới đây, mạng xã hội tại Hồng Kông xôn xao trước chia sẻ của một người đàn ông về biến cố gia đình khiến anh suy sụp. Theo lời kể, mẹ ruột của anh đã lặng lẽ bán toàn bộ số vàng mà anh dành dụm suốt 15 năm, ước tính khoảng 3 triệu HKD (gần 10 tỷ đồng), để lấy tiền đặt cọc mua nhà cưới cho em trai.
Người anh cho biết từ khi còn trẻ đã duy trì thói quen tiết kiệm nghiêm túc. Mỗi tháng, anh trích một phần lương mua vàng miếng loại “nửa lượng” và cất giữ cẩn thận trong két sắt tại nhà, với dự định sau này mua nhà, ổn định cuộc sống riêng.
Sự việc chỉ bị phát hiện khi giá vàng tăng mạnh, anh dự tính bán một phần để chốt lời. Tuy nhiên, khoảnh khắc mở két sắt đã khiến anh bàng hoàng: toàn bộ vàng và giấy tờ liên quan đều biến mất.
Sau khi bị con trai chất vấn, người mẹ mới thừa nhận đã mang số vàng đi bán. Thay vì tỏ ra hối lỗi, bà nói: “Em trai con sắp kết hôn, bắt buộc phải có nhà. Tiền của con thì con có thể từ từ làm lụng tích góp lại sau”. Cách nói dửng dưng ấy khiến người con trai cả cảm thấy công sức 15 năm của mình bị xem nhẹ.
Mâu thuẫn càng leo thang khi người cha không đứng ra hòa giải mà cầm dao từ bếp lao ra đuổi con trai khỏi nhà, mắng anh ích kỷ, “chỉ vì mấy đồng bạc mà làm loạn, không biết giúp đỡ em”, thậm chí tuyên bố từ mặt.
Trong khi đó, người em trai – người hưởng lợi trực tiếp cũng không đưa ra phương án rõ ràng. Khi anh trai yêu cầu hoàn trả tiền trong 3 ngày nếu không sẽ báo cảnh sát, người em chỉ nói: “Có gì từ từ thương lượng, em cưới vợ đúng là cần tiền thật”. Dù hứa trả cả gốc lẫn lãi, anh này không đưa ra kế hoạch cụ thể, đồng thời đề nghị anh trai xóa bài đăng trên mạng vì sợ “làm bố mẹ tức giận”.

Quyết định dứt khoát
Sau những tranh cãi căng thẳng, người anh cho biết anh đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Về tài chính, anh chấp nhận coi 1/3 số tiền – khoảng 1 triệu HKD – là quà cưới cho em trai, phần còn lại 2 triệu HKD yêu cầu hoàn trả trong vòng 2 tháng.
Về tình cảm, anh quyết định dọn ra ở riêng, cắt đứt liên lạc và không tham dự đám cưới để tránh tiếp tục xung đột.
Theo ý kiến của một số luật sư tại Hồng Kông, hành vi tự ý bán tài sản của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể bị xem xét dưới góc độ hình sự, với mức phạt cao nhất lên tới 10 năm tù. Việc cam kết hoàn trả sau đó không làm thay đổi bản chất hành vi.
Câu chuyện trên một lần nữa làm dấy lên tranh luận về sự thiên vị trong gia đình. Khi sự hy sinh của một người bị xem là điều hiển nhiên, còn trách nhiệm của người khác lại được bao bọc quá mức, mối quan hệ huyết thống rất dễ rạn nứt.
Với người con chịu thiệt thòi, cảm giác bị phản bội có thể khiến niềm tin vào gia đình sụp đổ. Còn với người được ưu ái, việc quen dựa dẫm vào công sức của người khác dễ hình thành lối sống ỷ lại.
Một mái nhà vốn là nơi che chở có thể trở thành điểm khởi đầu của chia ly, nếu cán cân yêu thương không được đặt đúng chỗ.