Gia đình
09/03/2026 16:28Cho con 1,3 tỷ học đại học nhưng tiêu hết sau 2 năm, chàng trai quay sang trách cha “không công bằng”
Một câu chuyện gia đình được chia sẻ trên diễn đàn Reddit gần đây đang thu hút nhiều tranh luận về cách cha mẹ hỗ trợ con cái và ranh giới của trách nhiệm trong gia đình.
Người cha trong câu chuyện cho biết ông và vợ đã dành nhiều năm tiết kiệm với mục tiêu duy nhất: giúp hai con có điều kiện học đại học mà không phải lo lắng quá nhiều về tài chính.
Thế nhưng, quyết định tưởng chừng rất công bằng ấy lại dẫn tới một mâu thuẫn gay gắt giữa ông và con trai.
Cho mỗi con hơn 1,3 tỷ đồng học đại học
Theo lời người cha, vợ chồng ông bắt đầu tích lũy tiền cho việc học của các con từ rất sớm. Tuy nhiên, đến khi các con chuẩn bị vào đại học, chi phí giáo dục đã tăng cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
Tổng số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được là khoảng 106.000 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng). Họ quyết định chia đều cho hai con, mỗi người 53.000 USD, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng.
Ông giải thích rõ với các con rằng khoản tiền này có thể dùng để học đại học hoặc giữ lại đến sau tuổi 21, nhưng đó sẽ là toàn bộ hỗ trợ tài chính từ gia đình. Nếu chi tiêu vượt quá, các con phải tự chịu trách nhiệm.

Trong khi cô con gái chọn học tại một trường đại học trong bang và tiếp tục sống cùng gia đình để tiết kiệm chi phí, con trai lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác.
Chàng trai quyết định theo học một trường đại học đắt đỏ hơn với mức học phí khoảng 27.000 USD mỗi năm, đồng thời thuê nhà riêng thay vì sống cùng bố mẹ.
Người cha cho biết ông từng nhiều lần khuyên con cân nhắc những lựa chọn ít tốn kém hơn, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của con.
Tiêu hết tiền sau hai năm và mâu thuẫn bắt đầu
Chỉ sau hai năm học đại học, toàn bộ số tiền 53.000 USD đã được sử dụng hết.
Không lâu sau, chàng trai còn muốn chuyển chuyên ngành, đồng nghĩa với việc phải học thêm một năm nữa. Khi xin bố mẹ hỗ trợ thêm tài chính, cậu bị từ chối vì gia đình không còn khả năng chu cấp.
Theo lời người cha, việc chi tiêu thiếu kế hoạch của con trai đã khiến ông lo lắng từ trước đó. Sau khi bị từ chối hỗ trợ thêm tiền, chàng trai quyết định không vay tiền sinh viên mà bỏ dở việc học để đi làm.
Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cậu mất việc. Bố mẹ đã đề nghị con quay về nhà sống để tiết kiệm chi phí trong thời gian khó khăn.
Một thời gian sau, chàng trai tìm được công việc mới nhưng thu nhập thấp hơn. Theo người cha, con trai vẫn giữ thói quen chi tiêu khá thoải mái, thường xuyên mua sắm quần áo và nhiều món đồ không cần thiết thay vì tiết kiệm.
Bốn năm sau ngày nhập học đại học, chàng trai vẫn không có khoản tiết kiệm nào, trong khi em gái đã có công việc tốt với mức thu nhập cao.
Sự khác biệt này càng khiến cậu cảm thấy chán nản.
Khi trách nhiệm trở thành tranh cãi
Không lâu sau, chàng trai tiếp tục bị công ty sa thải vì bị đánh giá thiếu nỗ lực trong công việc.
Sau khi thất nghiệp, cậu muốn quay lại trường học nhưng không có tiền nên tiếp tục xin bố mẹ hỗ trợ. Người cha nhắc lại thỏa thuận ban đầu rằng khoản tiền dành cho con đã được trao toàn bộ từ trước.
Tuy nhiên, con trai lại cho rằng khi mới 18 tuổi, cậu chưa đủ nhận thức để đưa ra quyết định đúng đắn và trách nhiệm một phần thuộc về cha mẹ.
Theo chàng trai, việc chi trả học phí đại học là trách nhiệm của bố mẹ, trong khi người cha cho rằng con cần tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng khi chàng trai vẫn sống cùng gia đình nhưng không tham gia việc nhà, thường xuyên đi chơi khuya.
Sau nhiều lần tranh cãi, vợ chồng người cha quyết định yêu cầu con trai chuyển ra ngoài sống và cho thời hạn ba tháng để tìm chỗ ở mới.
Tuần trước, chàng trai đã dọn ra ở cùng bạn bè. Trước khi rời đi, cậu tuyên bố không muốn cha mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình trong tương lai, kể cả khi sau này kết hôn hay có con.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Phần lớn cho rằng người cha đã làm tròn trách nhiệm khi chuẩn bị tài chính cho việc học của các con.
Tuy nhiên, câu chuyện cũng khiến nhiều người đặt ra một câu hỏi quen thuộc trong các gia đình hiện đại:
Cha mẹ nên hỗ trợ con cái đến đâu để vừa yêu thương, vừa giúp con học được cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình?