Gia đình
05/08/2025 08:34Cho "trai phố" về quê đi mò cua bắt ốc, lăn lộn giữa thiên nhiên, mẹ bỉm ở Hà Nội có cách dạy con trải nghiệm sống thú vị
Nếu như các mẹ khác cứ hè đến là đắn đo không biết cho con đi chơi ở đâu, hay có những hoạt động gì bổ ích mà vẫn giúp con phát triển tư duy và rèn luyện tính cách của bé, thì Xuân (34 tuổi, Hà Nội) - mẹ của bé Sữa (4 tuổi) lại thường xuyên cho con hòa mình cùng thiên nhiên, khám phá và tìm hiểu nhiều hơn về môi trường sống xung quanh, về những nơi không có khói bụi còi xe hay những buổi chiều tắc đường mệt mỏi...


Cứ mỗi mùa hè, hoặc tranh thủ những dịp cuối tuần rảnh rỗi, hai mẹ con lại có một "cuộc phiêu lưu" nhỏ, khi thì về quê bắt cá, mò cua cùng các anh chị em, khi thì về thăm quê nhà bạn ở vùng nông thôn để bé Sữa được tự do chạy nhảy, lội suối, leo đồi. Những chuyến đi đó không hề xa hoa, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và khám phá. Đương nhiên những cuộc phiêu lưu ấy luôn có người lớn đi kèm, và theo sát các bé mọi lúc mọi nơi.



"Tôi không dạy con bằng sách hay tranh ảnh nhiều. Tôi để con chạm vào con ốc, con sên, nghe tiếng gà gáy thật, chứ không phải nghe qua điện thoại" - Xuân chia sẻ.
Mẹ bé Sữa tin rằng sự phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ đến từ việc được tiếp xúc với thế giới thật, nơi có âm thanh, mùi hương, cỏ cây và cả những điều bất ngờ. Không có khung hình nào trên điện thoại có thể thay thế được cảm giác chân trần chạy trên bãi cỏ, hay ánh mắt háo hức khi con phát hiện ra một con sâu dưới tán lá, một con ốc bám vào bờ ruộng...



"Giờ bé Sữa được 4 tuổi, rất dạn dĩ, và thích tìm hiểu thế giới xung quanh. Sữa cũng yêu quý động vật lắm, không bao giờ nghịch phá hay làm đau con gì cả. Nhìn mấy con sâu hay côn trùng bé cũng không quá sợ hãi, nhưng tôi cũng vẫn chỉ cho Sữa, loài động vật nào có thể chơi được, loại nào nên tránh xa... Mỗi lần như vậy tôi chỉ mỉm cười, vì tôi biết, những điều đó không phải tự nhiên mà có, mà từ những lần mẹ con đi chơi cùng nhau, từ những trải nghiệm thực tế của Sữa" - Xuân tâm sự.



Từ những chuyến đi đơn giản ban đầu như dạo chơi đồng cỏ, ngắm trâu bò ngoài ruộng, hay ghé qua vài trang trại nhỏ để xem thỏ, gà, dê… dần dần, bé Sữa được làm quen nhiều hơn với môi trường tự nhiên, bằng chính trải nghiệm của mình.
"Nhưng nói thật mỗi lần cho Sữa đi chơi như vậy là phải chuẩn bị thêm vài bộ quần áo để thay. Rồi quấn áo bẩn phải ngâm, xong mới giặt được. Vậy nên các mẹ cũng nên chuẩn bị tinh thần. Nhìn đống quần áo bẩn, nhiều khi cũng nản, nhưng miễn là con vui, con học được điều gì đó từ thiên nhiên, là tôi thấy xứng đáng".



Xuân cũng kể lại, từ khi Sữa chưa tròn 1 tuổi, cô đã thường xuyên cho bé về quê chơi, hay đi thăm thú những nơi có không gian cây cỏ, và các con vật nhỏ xinh để bé được ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.



Những hôm về quê, ngay khi trời vừa tắt nắng là Xuân đã cho Sữa ra đồng hay triền đê hóng gió. Lúc đó, cô vẫn còn bế bé trên tay, Xuân cũng chuẩn bị sẵn một chiếc ghế nhỏ, đặt Sữa ngồi xuống và cùng ngắm cảnh với mẹ. Thật sự những giây phút như vậy, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại là hương thơm của ruộng lúa, cây cỏ, gió chiều hiu hiu thổi và hai mẹ con còn được ngắm cảnh hoàng hôn yên bình ở quê nhà.



"Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là dành thời gian thật sự bên con. Thiên nhiên thì luôn ở đó, một triền đê gần nhà, một chuyến về quê ngắn ngày... đều có thể là một thế giới mới mẻ cho bé. Hãy cho con được sờ, ngửi, nghe và cảm nhận bằng chính giác quan của mình. Những điều ấy, dù nhỏ, lại là nền tảng giúp con hiểu và yêu thế giới xung quanh một cách chân thành nhất" - Xuân tâm sự.


Nguồn: NVCC