Chỉ sau một tuần đi công tác, người vợ trở về và phát hiện hai con đã bị đưa về quê, còn chồng dựng lên câu chuyện cô đã chết để tìm kiếm sự đồng cảm từ những phụ nữ khác.
06-1791270635-chong-bien-vo-thanh-nguoi-da-chet-tren-mang-khi-co-di-cong-tac
Ảnh minh họa.

Tôi đi công tác đúng một tuần. Vì công việc gấp, ngày nào tôi cũng phải dậy từ sớm và có hôm gần 11 giờ đêm mới được nghỉ. Dù bận rộn, tôi vẫn cố gọi điện về cho chồng và hai con, nhưng nhiều khi chỉ kịp hỏi han vài câu rồi lại tiếp tục công việc.

Tôi luôn nghĩ ở nhà mọi thứ vẫn ổn. Chồng vẫn đi làm, hai con vẫn đến trường như thường ngày. Cho đến khi trở về, tôi mới nhận ra một tuần mình vắng nhà đã khiến gia đình xảy ra quá nhiều chuyện.

Vừa bước qua cửa, tôi đã thấy căn nhà có gì đó bất thường. Phòng khách ngổn ngang quần áo, bát đũa chất đầy trong bồn rửa, còn tủ lạnh gần như không còn thức ăn. Tôi gọi tên hai con nhưng chẳng có đứa nào chạy ra.

Lúc đó, chồng mới bình thản nói rằng anh đã đưa cả hai con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc.

Tôi chết lặng. Hai con vẫn đang tuổi đi học, một đứa tiểu học, một đứa cấp hai. Tôi hỏi tại sao anh tự ý đưa con đi mà không nói với tôi. Anh giải thích rằng không thể vừa đi làm, vừa đưa đón con, nấu ăn và kèm các con học.

Tôi tiếp tục hỏi vậy những ngày qua anh đã làm gì. Anh chỉ nói đi làm về rất mệt, không còn sức để chăm sóc con.

Tôi gọi cho mẹ chồng để hỏi chuyện. Bà xác nhận hai đứa trẻ đã được đưa về quê từ vài ngày trước, thậm chí phải nghỉ học mấy hôm. Vừa thương con, vừa tức giận, tôi không biết phải nói gì.

Nhưng điều khiến tôi thực sự sốc lại xuất hiện sau đó, khi tôi nhìn thấy những gì chồng đang làm trên mạng.

Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại hay máy tính cá nhân của chồng. Hôm ấy, khi anh đang tắm, màn hình máy tính vẫn mở. Tôi vô tình nhìn thấy anh tham gia rất nhiều hội nhóm trên mạng, từ nhóm dành cho người độc thân, nhóm kết bạn, tâm sự cho đến những nhóm có đủ lứa tuổi.

Điều đáng nói là anh đang chủ động làm quen với nhiều phụ nữ.

Với một người, anh giới thiệu mình là ông bố đơn thân đang một mình nuôi hai con, còn vợ đã chết vì tai nạn giao thông. Với người khác, anh lại kể rằng mình bị vợ phản bội, bỏ chồng con để đi theo người đàn ông khác.

Khi có người hỏi vì sao một người đàn ông như anh lại phải một mình nuôi con, anh tiếp tục kể về cảnh vừa đi làm vừa chăm sóc hai đứa trẻ đến kiệt sức, chỉ mong gặp được một người phụ nữ biết cảm thông và thương mình.

Tôi đọc từng câu mà không thể tin nổi đó là câu chuyện về chính gia đình mình.

Tôi hỏi thẳng chồng vì sao lại bịa chuyện về vợ để làm quen và tán tỉnh những phụ nữ khác. Nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, anh lại quay sang trách tôi.

Anh cho rằng tôi đi công tác cả tuần, không quan tâm đến chồng con, khiến anh phải một mình xoay xở mọi thứ nên mới tìm người trò chuyện.

Tôi chỉ biết cười trong cay đắng. Tôi đi làm để kiếm tiền cho gia đình, còn anh lại lấy khoảng thời gian tôi vắng nhà để dựng lên một câu chuyện thương tâm nhằm tìm kiếm sự đồng cảm từ những người phụ nữ khác.

Điều khiến tôi đau nhất không đơn thuần là chuyện anh lên mạng làm quen với phụ nữ. Trong câu chuyện mà anh kể, tôi bị biến thành một người vợ đã chết, hoặc một người phụ nữ phản bội, bỏ chồng bỏ con để đi theo người đàn ông khác. Còn anh nghiễm nhiên trở thành người chồng đáng thương, một mình gánh vác gia đình.

Chỉ một tuần tôi đi công tác, anh không những để hai con phải tự chăm sóc nhau đến mức cuối cùng phải đưa về quê, mà còn tranh thủ xây dựng một cuộc đời hoàn toàn khác trên mạng.

Trong cuộc đời ấy, tôi là người có lỗi, còn anh là nạn nhân.

Nhìn căn nhà bừa bộn rồi nghĩ đến hai đứa con đang ở quê, tôi không khỏi tự hỏi liệu những gì vừa xảy ra có phải dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc hay không.

QT (SHTT)