Gia đình
20/10/2026 11:52Chồng tặng vợ 10 triệu đồng dịp 20/10 nhưng kèm một lời dặn khiến cô “méo mặt”
Sáng 20/10, vừa thức dậy, người vợ đã được chồng đứng bên giường chúc mừng ngày lễ và trao tận tay 10 triệu đồng. Chưa kịp tận hưởng niềm vui, cô đã nghe thêm lời dặn dò của chồng: “Em phân phối cho hợp lý nhé”.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến người vợ không biết nên vui hay buồn. Bởi đằng sau khoản tiền được trao tặng là một danh sách những người cô cần mua quà, từ mẹ chồng, mẹ đẻ đến chị gái chồng và em gái mình.
Vợ chồng người phụ nữ đã kết hôn được vài năm. Kinh tế gia đình không quá dư dả nhưng tương đối ổn định. Chồng cô vốn là người thực tế, không có thói quen mua hoa hay chuẩn bị những món quà cầu kỳ. Vào các dịp lễ, anh thường đưa tiền để vợ tự lựa chọn thứ mình thích.
Vì thế, người vợ không kỳ vọng quá nhiều trong ngày 20/10 năm nay. Khi nhận được 10 triệu đồng cùng lời chúc từ chồng, cô ban đầu khá vui vẻ, cho đến khi anh nói rõ mục đích sử dụng khoản tiền.

Theo lời chồng, cô cần mua quà cho mẹ anh, mẹ mình, chị gái anh và em gái cô. Sau khi lo quà cho mọi người, phần tiền còn lại mới được dùng để mua thứ cô yêu thích.
Bất ngờ trước cách phân chia này, người vợ hỏi lại liệu 10 triệu đồng là tiền chồng tặng riêng cho mình hay ngân sách mua quà 20/10 của cả gia đình.
Người chồng giải thích rằng khoản tiền vừa dành cho vợ, vừa để cô mua quà cho những người phụ nữ khác. Anh cho rằng vợ là phụ nữ nên sẽ biết cách lựa chọn quà phù hợp, giao cho cô mua luôn cũng tiện hơn.
Nghe vậy, người vợ vừa buồn cười vừa có chút chạnh lòng. Nếu được tặng 10 triệu đồng để mua món đồ mình thích, cô sẽ vui vẻ đón nhận. Nếu chồng đưa tiền để cô chuẩn bị quà cho bố mẹ hai bên và các chị em, cô cũng không thấy có gì đáng phàn nàn.
Điều khiến cô khó xử là cả hai mục đích được gộp chung vào một khoản tiền, còn mình vừa là người nhận quà, vừa phải đảm nhận việc mua quà cho cả đại gia đình.
Sau khi nghe chồng dặn dò, người vợ bắt đầu nhẩm tính chi phí. Với hai người mẹ cùng chị gái và em gái, việc chuẩn bị những món quà tử tế có thể tiêu tốn một khoản đáng kể. Hơn nữa, nếu đã tặng quà thì cô cũng muốn các món quà tương đối cân đối, tránh tình trạng người nhận nhiều, người nhận ít quá chênh lệch.
Càng tính toán, cô càng lo phần tiền dành cho bản thân sẽ chẳng còn bao nhiêu. Trong khi đó, nếu cắt giảm chi phí mua quà cho mọi người, cô lại sợ chồng cho rằng mình không chu đáo.
Người vợ đã nói với chồng rằng ngày 20/10 là dịp dành cho phụ nữ. Nếu muốn tặng quà cho mẹ và các chị em trong gia đình, anh hoàn toàn có thể tự chuẩn bị, thay vì giao toàn bộ việc mua sắm cho vợ.
Tuy nhiên, người chồng chỉ cười và cho rằng tiền vẫn nằm trong nhà, vợ cũng không mất gì.
Câu trả lời này càng khiến cô khó diễn đạt cảm xúc của mình. Cô hiểu chồng không có ý xấu. Anh vẫn nhớ ngày lễ, chủ động đưa tiền và muốn quan tâm đến những người phụ nữ trong gia đình. Có lẽ, với anh, 10 triệu đồng đã là một món quà đáng kể.
Thế nhưng, cách tặng tiền kèm theo yêu cầu phải phân chia hợp lý khiến niềm vui ban đầu của cô vơi đi đáng kể.
Đến cuối cùng, người vợ vẫn cầm khoản tiền nhưng chưa biết nên chia thế nào cho ổn thỏa. Tặng quà đầy đủ cho mọi người thì phần dành cho mình có thể không còn bao nhiêu; còn nếu chi tiêu tiết kiệm hơn, cô lại lo sẽ bị đánh giá là chưa chu đáo.
Từ một món quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, 10 triệu đồng bỗng trở thành bài toán ngân sách cho cả gia đình. Người vợ cũng tự hỏi liệu mình nên vui vì được chồng đưa tiền hay nên “méo mặt” khi món quà dành cho bản thân lại đi kèm quá nhiều trách nhiệm.
Bích Ngọc (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.