Sau hai năm sống riêng và chia tay người tình, anh bất ngờ quay về đòi một nửa căn nhà, khiến cuộc sống bình yên của mẹ con người vợ đứng trước nguy cơ xáo trộn.

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi từng trải qua những đêm mất ngủ vì đau đớn. Anh ngoại tình và kiên quyết muốn chấm dứt cuộc hôn nhân để đến với người phụ nữ khác. Điều khiến tôi bất ngờ là anh gần như chấp nhận mọi điều kiện tôi đưa ra, miễn sao có thể nhanh chóng ký đơn ly hôn.

Khi phát hiện chồng có người thứ ba, tôi từng nghĩ đến việc níu kéo. Nhưng trước thái độ lạnh nhạt và sự quyết tâm rời đi của anh, tôi hiểu rằng cố gắng cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Cuối cùng, tôi đưa ra hai yêu cầu: tôi sẽ trực tiếp nuôi hai con, còn căn hộ chung cư trị giá 8 tỷ đồng mà vợ chồng mua vài năm trước sẽ thuộc về mẹ con tôi. Anh đồng ý ngay lập tức, thậm chí liên tục thúc giục tôi hoàn tất thủ tục.

Có lẽ vào thời điểm ấy, trong mắt anh, căn nhà trị giá hàng tỷ đồng chẳng quan trọng bằng việc được tự do sống bên người tình.

Hai năm bình yên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Sau khi ly hôn, tôi và hai con tiếp tục sống trong căn hộ cũ, còn anh chuyển đến ở cùng người phụ nữ kia. Tôi đi làm, chăm sóc các con và tự sắp xếp cuộc sống của mình.

20-1792464165-chong-voi-nhuong-vo-can-ho-8-ty-de-ly-hon-2-nam-sau-quay-ve-doi-chia-tai-san
Ảnh minh họa

Dù không tránh khỏi những lúc vất vả, tôi dần cảm nhận được sự bình yên mà trước đây mình đã đánh mất. Tôi không còn phải thức chờ chồng về lúc nửa đêm, cũng không phải sống trong những ngày tháng nghi ngờ, dằn vặt vì sự phản bội.

Suốt hai năm, anh hiếm khi hỏi han các con. Tôi cũng không chủ động liên lạc với anh nếu không có việc thực sự cần thiết. Tôi từng nghĩ rằng dù cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, ít nhất mẹ con tôi vẫn có thể giữ được mái nhà và bắt đầu lại cuộc sống.

Thế nhưng, sự yên ổn ấy bất ngờ bị phá vỡ vào tuần trước.

Anh đột nhiên tìm đến nhà và đề nghị chia lại tài sản. Lý do anh đưa ra là căn hộ được mua trong thời kỳ hôn nhân nên anh vẫn có quyền sở hữu một nửa, dù trước đó đã đồng ý để tôi và các con giữ lại toàn bộ căn nhà.

Ban đầu, tôi còn nghĩ có lẽ anh đang gặp khó khăn nên muốn thương lượng. Nhưng sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết anh đã chia tay người tình.

Chia tay nhân tình, chồng cũ quay về đòi nửa căn hộ

Theo những gì tôi biết, sau khi ly hôn, anh và người phụ nữ kia thuê nhà sống chung. Chi phí sinh hoạt ngày càng tốn kém, trong khi những mâu thuẫn giữa hai người liên tục xuất hiện.

Khi nhận ra cuộc sống thực tế không như kỳ vọng, đặc biệt là việc anh không có nhà riêng, người phụ nữ kia dần trở nên lạnh nhạt rồi quyết định rời đi.

Sau khi mối quan hệ mới tan vỡ, anh không muốn tiếp tục cảnh thuê trọ nên quay về tìm tôi, yêu cầu chia một nửa căn hộ.

Thậm chí, anh còn nói thẳng rằng nếu tôi không trả tiền thì anh sẽ chuyển đến ở, bởi theo anh, căn nhà vẫn có phần thuộc về mình.

Nghe những lời ấy, tôi vừa tức giận vừa cảm thấy nực cười. Ngày trước, chính anh là người sốt ruột muốn rời khỏi gia đình, sẵn sàng nhường lại nhà cửa chỉ để nhanh chóng đến với người phụ nữ khác.

Khi ấy, anh dường như không nghĩ đến tương lai của hai đứa con, cũng chẳng quan tâm tôi sẽ phải xoay xở ra sao sau khi một mình gánh vác gia đình.

Vậy mà giờ đây, khi cuộc sống mới không diễn ra như mong đợi, anh lại quay về đòi quyền lợi đối với căn nhà mà trước đó mình đã đồng ý để lại cho mẹ con tôi.

Tôi từng nghĩ rằng sau khi mất đi người chồng, ít nhất mình cũng giữ được mái nhà ổn định cho các con. Hai năm qua, mẹ con tôi đã dần quen với cuộc sống không có anh, không còn những bất an và tổn thương của cuộc hôn nhân cũ.

Tôi không ngờ người từng vội vàng rời đi lại có ngày quay về, đòi chia tài sản và muốn bước vào cuộc sống mà mẹ con tôi đã cố gắng xây dựng lại.

Giờ đây, tôi đứng trước một tình huống khó xử: vừa muốn bảo vệ nơi ở của các con, vừa không biết phải đối mặt thế nào với yêu cầu của chồng cũ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nên giải quyết chuyện căn hộ này ra sao?