Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ U40 khiến ai nấy quặn thắt lòng

Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi con mang trong mình một "bản đồ" khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Đằng sau mỗi nụ cười, mỗi cái ôm, lại là những ngày dài vật lộn không ngừng nghỉ với những thử thách tưởng chừng vô tận.

Mới đây, trên MXH, một người mẹ U40 đã chia sẻ câu chuyện của bản thân, khi tình yêu thương phải vượt qua bao tổn thương và mệt mỏi để có thể nhìn thấy hi vọng trong con, đã chạm đến trái tim của rất nhiều người mẹ có con nhỏ.

Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

"Mình là 1 người mẹ 3x tuổi có con bị mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Mình đã có 2 bé gái thông minh, xinh đẹp, và vì muốn trọn vẹn mình đã IVF để có được bé trai này. Nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, kể từ khi biết con bị rối loạn phổ tự kỷ mình đã suy sụp rất nhiều, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Mình phải nghỉ công việc tốt với mức lương 70 triệu/tháng để ngày ngày chở con đi học can thiệp, đồng hành và dạy con, cuộc sống chỉ xoay quanh con, chỉ sợ lỡ mất thời gian vàng của con, nhiều khi mệt cũng ráng gồng. Mình không còn thời gian cho bản thân, ăn mặc, tóc tai không buồn chải chuốt, lịch trình theo con từ 5h30 sáng đến 10h tối, không dám để con chơi 1 mình.

Chồng mình thương vợ con nhưng công việc bận, chủ yếu chỉ có mình với con. Kể từ khi nghỉ làm, chi phí chồng mình cũng phải gồng gánh thêm, riêng cho bé trai đã 50 triệu/tháng tiền học, thuốc men ăn uống. 2 bé gái mình cũng không có thời gian để ý đến nữa, tự chơi tự bảo ban nhau học.

Lắm lúc mình nghĩ, giá như con bị bệnh gì đó, bảo mẹ cho con 1 quả thận, nửa cái gan, máu hay bán hết tài sản, hy sinh mạng mẹ để cho con được bình thường lại ngay thì mình không hề tiếc. Nhưng sao trên đời lại có cái hội chứng quái ác như vậy, con không tập trung, không nói chuyện, không giao tiếp, có hành vi lạ, vận động tay chân cũng yếu.

Càng đưa con đi can thiệp và tìm hiểu nhiều mình lại càng hoang mang, suy sụp, rồi con sẽ không bao giờ có thể bình thường được như những đứa trẻ khác, tương lai của con là: nếu can thiệp tốt và bị nhẹ thì hòa nhập tương đối với cuộc sống, có thể học tập đến 1 mức độ nào đó, một số bạn rất rất khá thì học được cao đẳng, đại học nhưng việc hòa nhập, đi làm, lập gia đình là rất khó khăn.

Còn những bạn khác chủ yếu là học đến 1 lớp nào đó, có thể là cấp 1, cấp 2 rồi phải chấp nhận đi học chuyên biệt, làm các công việc đơn giản lặp lại, rồi ở nhà sống phụ thuộc, có những bạn nặng còn không nói được, không tự chăm sóc cá nhân được.

Bản thân mình biết rằng phải chấp nhận con, cho con đi can thiệp, và ra sức dạy con đi, con tốt hơn mỗi ngày là được rồi đừng kỳ vọng nữa, phải yêu thương con, xem đó là duyên nghiệp, là món quà ông trời ban cho gì gì đó… rồi phải chữa mẹ trước con sau, tâm mẹ an thì con mới an…mình đã nghe đến phát ngấy và biết cần phải như vậy.

Nhưng nói thì dễ lắm, còn làm thế nào để tâm an, để chấp nhận thì khó vô cùng. Mỗi ngày thức dậy tự nhắn nhủ bản thân, mình cũng lạy Phật, tụng kinh làm việc thiện mong hồi hướng cho con mỗi ngày. Nhưng lắm lúc, nhìn con… mình thương con quá, sinh con ra xinh đẹp như vậy, nếu con không bị rối loạn phổ tự kỷ, mẹ sẽ dạy dỗ con thành người, cho con học nhiều thứ, để con trở thành người có ích cho xã hội. Rồi mình thương bản thân mình, cuộc đời của mình, và của chồng mình, 2 bé lớn.

Mình hoang mang, lo sợ tương lai, con sẽ ra sao đây nếu không còn bố mẹ, 2 chị của con cũng có những ước mơ hoài bão, rồi chúng sẽ phải tung cánh bay đi, đâu thể trói buộc chúng phải chăm em.

Làm mẹ của 1 em bé rối loạn phổ tự kỷ quả thật khó khăn quá đối với mình, mình không biết có thể cố gắng được đến đâu nữa. Thật khâm phục những bà mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ mà vẫn lạc quan, yêu đời được" , người mẹ giãi bày.

Dưới phần bình luận, rất nhiều bình luận động viên, tâm sự đã được gửi đến người mẹ.

- Gửi chị một cái ôm! Mong chị và con mạnh mẽ và sớm vượt qua tất cả!

- Buồn nhất là nếu không còn Mẹ ai sẽ lo cho con đây. Cuộc đời con sẽ ra sao.

- Mình nghĩ với các bạn rối loạn thì tài chính cũng rất quan trọng bạn có thể thuê người thân thiết theo con, mẹ đi làm giờ hành chính, ngoài giờ thì bên con.

- Chị ơi, bé rất cần chị khoẻ mạnh, tươi vui để có trường năng lượng tốt cho con. Chị hãy có niềm tin nhé, chăm sóc tốt cho bản thân, suy nghĩ tích cực còn có sức lo cho con nhé.

Cuộc hành trình cùng con không chỉ là sự kiên trì, mà còn là bài học về tình mẫu tử thiêng liêng và sức mạnh nội tâm của người mẹ. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, bà mẹ ấy vẫn chọn cách bước tiếp, bởi với chị, tình yêu dành cho con là nguồn sức mạnh vô tận giúp vượt qua tất cả. Và có lẽ, chính từ những câu chuyện như thế, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa đích thực của lòng kiên nhẫn và hy sinh.

Theo An Chi (Thanh Niên Việt)