Gia đình
14/07/2025 10:49Cố vay tiền để mua bằng được căn hộ chung cư 5 tỷ, không ngờ ở được 3 tháng, vợ chồng tôi đã vội vã quay lại nhà nội
Khi cưới, cả hai vợ chồng tôi đều xác định sống cùng bố mẹ chồng vài năm, dành dụm rồi ra ở riêng. Bố mẹ chồng tôi không quá khắt khe, nhưng vợ chồng son mà cứ sống cùng nhà với bố mẹ chồng, làm gì cũng không được tự nhiên, muốn đi ăn ngoài cũng không được. Đi ra đi vào, mẹ con nhìn mặt nhau, kiểu gì cũng có va chạm nhỏ, thế nên tôi luôn ao ước có một chốn riêng tư, đi về thoải mái nằm phơi rốn nghỉ ngơi chứ không phải khép nép như khi sống ở nhà chồng.
May mắn là sau 2 năm, cơ hội đã đến. Bố mẹ chồng bán mảnh đất mua từ chục năm trước, được khoản tiền to nên cho vợ chồng tôi 2 tỷ, bảo cho chúng tôi mà tìm căn nhà nhỏ "các con ra ngoài có không gian riêng, bố mẹ cũng nhẹ đầu". Mẹ đẻ tôi biết tin, cũng cho thêm 1 tỷ, bảo đó là của hồi môn hồi tôi cưới chưa kịp tặng. Vợ chồng tôi gom hết tiền tiết kiệm, được thêm 1 tỷ nữa, nhưng căn hộ chung cư mà chúng tôi ngắm thì giá hơn 5 tỷ, thế nên chúng tôi buộc phải vay thêm 1 tỷ để mua nó.
Ký hợp đồng, nhận nhà, lên ý tưởng nội thất, vợ chồng tôi sống trong những ngày háo hức. Dọn về ở, cảm giác như mình bước sang một cuộc đời khác. Mỗi sáng, tôi pha cà phê, mở ban công, hít thở không khí tự do, không ai giục rửa bát, không ai hỏi đi đâu về mấy giờ. Chồng tôi thì tối về muộn cũng không phải nghe tiếng bố ho khan nhắc khéo.
Nhưng đời sống riêng tư không ngờ lại quá đắt đỏ.

Trước kia ở cùng bố mẹ chồng, được ông bà đỡ đần nhiều nên chúng tôi mỗi tháng chỉ đóng góp 5 triệu tiền ăn uống, vậy là đủ, nhưng giờ tiền điện, tiền nước, phí dịch vụ, gửi xe, rác thải, bảo trì thang máy… mỗi thứ một khoản, gộp lại thành một danh sách dài đến chóng mặt. Chưa kể giá thực phẩm ở siêu thị dưới chung cư luôn cao hơn chợ. Mỗi tháng lương hai vợ chồng gần 50 triệu, trừ nợ ngân hàng, chi phí sinh hoạt, chẳng dư được đồng nào.
Đầu tháng này, tôi thấy chậm kinh nên mua que thử, không ngờ đã có bầu. Đi khám thì bác sĩ bảo đã được 6 tuần rồi. Đến lúc này, vợ chồng tôi lại có nỗi lo khác. Chồng tôi hay đi công tác, anh không yên tâm khi tôi mang bầu mà ở nhà một mình.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi quyết định cho thuê căn hộ chung cư này rồi lại dắt nhau về nhà bố mẹ chồng ở tiếp, tôi tự nhủ, thôi thì chờ tới khi con lớn rồi ra ở riêng cũng chưa muộn.
Ngày 2 vợ chồng bàn với bố mẹ chồng việc chuyển về, mẹ chồng tôi chỉ nói một câu: "Có thai rồi thì cứ ở đây cho yên tâm, nhà này còn chỗ, cần gì thì gọi mẹ".
Tôi vừa ngượng, vừa nhẹ lòng, mới rời đi có 3 tháng đã quay lại, nhưng có người thân bên cạnh khi bầu bí thì vẫn an toàn hơn. Chỉ là không biết sau này khi con lớn, chúng tôi ra ở riêng có thuận lợi không? Chỉ sợ lúc đó bố mẹ chồng già rồi, chúng tôi mà chuyển đi thì lại bị cho rằng muốn rảnh thân, không phải chăm người già. Cũng khó thật đấy!