Gia đình
09/03/2026 14:22Còn 1 tháng nữa cưới, bạn trai báo vỡ nợ 5 tỷ rồi đề nghị bán luôn căn chung cư bố mẹ tôi mua
Sau 2 năm yêu nhau, tôi và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình đều biết chuyện, mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới gần như đã xong.
Chúng tôi đang sống trong căn chung cư do bố mẹ tôi mua cách đây vài năm. Khi biết tôi sắp lập gia đình, bố mẹ nói sau khi cưới sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà cho hai vợ chồng để ổn định cuộc sống.
Thời điểm đó, tôi nghĩ tương lai của mình khá rõ ràng: một đám cưới sắp diễn ra, một mái nhà đã có sẵn và một người đàn ông mà tôi tin tưởng.
Khoảng hơn một tháng trước ngày cưới, bạn trai nói muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh thú nhận việc kinh doanh của mình đang gặp vấn đề. Ban đầu chỉ là thua lỗ nhỏ, nhưng vì cố xoay vòng vốn nên anh vay mượn nhiều nơi. Dần dần, khoản nợ chồng chất lên nhau.
Đến khi không còn xoay xở được nữa, anh mới nói với tôi rằng tổng số tiền nợ đã hơn 5 tỷ đồng. Tôi gần như không tin vào tai mình. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi biết anh làm ăn nhưng không hề nghĩ tình hình nghiêm trọng đến vậy.
Anh còn nói nếu không trả được tiền sớm, anh có thể gặp rắc rối với một số chủ nợ không dễ nói chuyện.

Khi tôi còn chưa biết phải làm gì, anh đưa ra một đề nghị khiến tôi đứng sững. Anh muốn bán căn chung cư chúng tôi đang ở. Theo anh, nếu bán căn nhà này thì số tiền thu được có thể giải quyết phần lớn khoản nợ, sau đó hai vợ chồng thuê nhà ở tạm vài năm và bắt đầu làm lại từ đầu.
Tôi từ chối ngay. Căn nhà này vẫn đứng tên bố mẹ tôi. Dù bố mẹ từng nói sẽ sang tên sau khi cưới, nhưng hiện tại đó vẫn là tài sản của họ, tôi không thể tự ý đem bán để trả nợ cho bạn trai.
Từ hôm đó, giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra nhiều cuộc tranh cãi. Bạn trai cho rằng tôi bỏ mặc anh trong lúc khó khăn, còn tôi cảm thấy anh đang đặt tôi vào một tình huống rất khó xử với gia đình.
Một lần, khi hai người đang căng thẳng, chuông cửa căn hộ bất ngờ vang lên. Bên ngoài là hai người đàn ông lạ mặt hỏi tìm bạn trai tôi. Họ không nói nhiều, chỉ nhắc anh sớm giải quyết chuyện tiền bạc rồi rời đi. Lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được áp lực mà anh đang đối mặt.
Tối hôm đó, chúng tôi lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận, bạn trai bất ngờ tát tôi một cái. Tôi đứng sững vì trong suốt hai năm yêu nhau, anh chưa từng có hành động bạo lực với tôi.
Ngay sau đó anh liên tục xin lỗi, nói rằng áp lực nợ nần khiến anh không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng điều khiến tôi lạnh người là câu nói tiếp theo của anh: chỉ cần tôi nói với bố mẹ bán căn nhà, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới. Thiệp mời đã in xong, nhiều người thân cũng đã biết tin vui.
Thế nhưng thay vì háo hức chuẩn bị làm cô dâu, tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang và rối bời. Điều khiến tôi lo lắng không chỉ là khoản nợ hơn 5 tỷ đồng, mà là cách người đàn ông sắp trở thành chồng mình đối xử với tôi và gia đình tôi khi biến cố xảy ra.
Giờ đây, tôi không biết mình có nên tiếp tục đám cưới này hay không, khi mọi thứ trước mắt dường như đã khác hoàn toàn so với những gì tôi từng nghĩ.