Trải qua biến cố mất mát không gì bù đắp, một cụ ông 90 tuổi đã chọn cách rời quê, đạp xe suốt ba thập kỷ như hành trình tự chữa lành. Câu chuyện đời nhiều nước mắt nhưng đầy nghị lực của cụ đang khiến nhiều người xúc động.

Theo truyền thông Trung Quốc, cụ ông họ Trương được người dân bắt gặp tại Phúc Kiến khi đang di chuyển bằng xe ba bánh. Ở tuổi 90, cụ vẫn giữ được sự minh mẫn, điềm tĩnh và sẵn sàng trò chuyện với những người xung quanh.

Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ bình thản ấy là một quá khứ đầy đau thương. Ba mươi năm trước, gia đình nhỏ của con trai cụ gồm ba người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cú sốc quá lớn khiến vợ cụ suy sụp, khóc đến mù lòa rồi qua đời chỉ sau một năm.

01-1775027180-cu-ong-90-tuoi-rong-ruoi-30-nam-tren-xe-dap-sau-bi-kich-mat-ca-gia-dinh
Cụ ông 90 tuổi không còn gia đình ở bên đã lựa chọn việc đạp xe để “chữa lành”. Ảnh: 163

Mất đi toàn bộ người thân ruột thịt, cụ Trương rơi vào cảnh cô độc. Không thể ở lại nơi gắn liền với ký ức đau buồn, cụ quyết định rời quê, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt. Trong những ngày tháng ấy, cụ nhận ra việc đạp xe giúp tâm trí nhẹ nhõm hơn, dần xoa dịu những tổn thương sâu kín.

Kể từ đó, chiếc xe đạp trở thành người bạn đồng hành. Với hành lý giản dị, cụ rong ruổi qua nhiều vùng đất suốt 30 năm và vẫn chưa dừng lại. Cụ chia sẻ, việc trở về quê chỉ khiến nỗi đau sống lại, còn những cung đường và cảnh sắc mới mang đến niềm vui giản đơn mỗi ngày.

Trong hành trình ấy, cụ nhận được không ít sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Nhiều người từng mời cụ ở lại ăn Tết, tổ chức sinh nhật hay hỗ trợ chỗ ở ổn định, nhưng cụ đều từ chối. Với cụ, cuộc sống hiện tại không phải là khó khăn, mà là lựa chọn để tiếp tục bước đi.

Một người dân địa phương cho biết thường xuyên mang đồ ăn đến hỗ trợ, đồng thời giúp cụ tìm nơi nghỉ chân, sửa xe khi cần. Câu chuyện về cụ sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa trước số phận nghiệt ngã, đồng thời khâm phục ý chí sống bền bỉ của cụ ông. Hành trình kéo dài suốt ba thập kỷ không chỉ là những chuyến đi, mà còn là cách để cụ tìm lại ý nghĩa và sự bình yên cho riêng mình.

Hiện tại, cụ Trương vẫn tiếp tục lên đường. Điểm đến sắp tới là Phúc Châu, trước khi dự định di chuyển tới Chiết Giang để tìm lại bạn cũ và nối dài hành trình chưa có điểm dừng.

Hải Yến (SHTT)