Gia đình
11/12/2015 14:32Cưới nhầm gái gọi
Mọi chuyện quá đường đột, quá bất ngờ đến mức anh không dám tin chuyện này xảy ra với bản thân.
Sau khi đám cưới diễn ra, Hoàng và Loan hứng thú đi nghỉ trăng mật tại một thành phố biển đầy nắng gió. Đôi vợ chồng mới cưới trải qua những giây phút riêng tư và đáng nhớ bên nhau.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hai con người vốn biết ít về nhau đồng thời chưa có nhiều kỷ niệm tưởng như đã thực sự đồng điệu. Anh vô cùng phấn khích bởi trong "chuyện ấy" Loan thật điệu nghệ và biết chiều chồng. Cô không phải là mẫu phụ nữ cổ điển e dè, thụ động. Anh như mở cờ trong bụng vì không chỉ lấy được vợ xinh mà còn có được người tình tuyệt vời trên giường. Từ sau ngày đám cưới diễn ra, Loan chăm sóc chồng rất chu đáo, tỉ mỉ. Hoàng cảm nhận được tấm chân tình của người bạn đời dành cho mình.
Hạnh phúc dâng trào, Hoàng tự dặn lòng phải cố gắng làm việc để chăm lo cho vợ rồi cả dự định sinh con. Anh thầm cảm ơn số phận đã run rủi mang đến cho mình người đàn bà xinh xắn biết yêu thương, chiều chuộng chồng. Chưa bao giờ người đàn ông chạm đầu ba này cảm nhận được cảm xúc yêu và được yêu nhiều đến vậy.
Đến ngày thứ 6 của kỳ nghỉ, mới sáng sớm, Loan khẽ khàng xin phép Hoàng rời khách sạn để gặp đám bạn cùng thời đại học cũng đang du lịch ở đây. Trước sự ân cần nhẹ nhàng của vợ, Hoàng lập tức đồng ý mà không đắn đo gì. Anh bày tỏ ý định đưa vợ đến nơi rồi chào họ một câu cho phải phép nhưng Loan gạt đi. Cô nói muốn được tự do trò chuyện và hứa sau buổi sẽ mời họ dùng bữa cùng chồng. Hoàng tin lời và ở nhà chờ đợi.
Nhưng rồi một rồi hai, ba giờ đồng hồ trôi qua, Loan vẫn chưa trở về phòng như đã hứa trong sự sốt ruột của Hoàng. Anh bấm điện thoại nhưng năm lần bảy lượt, vợ vẫn chẳng bắt máy. Một sự im lặng đáng sợ khiến anh không khỏi lo lắng, suy nghĩ xa xôi.
Chẳng phải là một cuộc tình bí mật, Loan gặp người đàn ông kia vì tiền, không hơn. Một cuộc mua bán xác thịt đơn thuần. Thế là đã quá rõ, Loan, vợ anh là một gái gọi.
Hoàng thấy rùng mình trước người đàn bà kia, phát sợ trước những gì cô ta thừa nhận về kẻ mua dâm vốn là mối chỗ quen biết.
Loan đã làm cái nghề này từ rất lâu rồi chứ chẳng phải lần đầu. Trước kia cô ta cũng từng là một nhân viên văn phòng như bà cô họ hàng xa và bản thân nói nhưng đã “biến chất” và bí mật thực hiện những cuộc trao đổi thân xác. Để lấy chồng, tránh những điều tiếng trước kia, Loan đã phải chuyển nơi sống nhưng vẫn chưa từ bỏ cái nghề nhơ nhuốc kia. Dù đã lấy chồng nhưng thấy mối sộp nên ngay trong chính tuần trăng mật cô cũng chẳng nỡ từ chối.