Gia đình
14/02/2026 07:52Đại gia đình 198 người ở Phú Thọ "gây bão" mạng xã hội với bức ảnh xếp kín 6 hàng ngày Tết
Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước bức ảnh sum vầy. Có bình luận cho rằng đó là ký ức đẹp được truyền qua nhiều thế hệ; có người ngưỡng mộ hai cụ cao tuổi khi vẫn được quây quần bên đại gia đình đông đủ, đúng nghĩa “cây cao bóng cả”.

Chia sẻ với VietNamNet những hình ảnh này là Trần Lan Anh (SN 1996), quê Vĩnh Phúc, nay thuộc xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Theo Lan Anh, đây là gia đình bên nội của chị. Ông bà nội là cụ Trần Văn Đổng và cụ Nguyễn Thị Kho, năm nay đều 95 tuổi.
Hai cụ có 12 người con (7 gái, 5 trai), bố Lan Anh là con thứ 11. Hiện ông bà sống cùng gia đình chị tại quê nhà. Phần lớn các con ở cùng xã, chỉ một người con gái lập gia đình xa quê.
Tính đến nay, đại gia đình đã có 198 thành viên, trong đó riêng cháu, chắt, chút đã lên tới 175 người. Ở địa phương, gia đình Lan Anh vốn được biết đến vì đông con nhiều cháu.

Lan Anh cho biết, ông bà luôn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong các thế hệ. Vì thế, mỗi dịp giỗ chạp, con cháu lại tụ họp đông đủ tại nhà ông bà, cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức bữa cơm chung. Thông thường gia đình phải làm 15–16 mâm cỗ; nếu tất cả thành viên ở xa đều về, con số còn có thể nhiều hơn. Mọi người chia nhau công việc, cùng nấu nướng rồi quây quần trong không khí rộn ràng.
Dịp Tết là thời điểm gia đình có nhiều hoạt động nhất. Mùng 2, con cháu tập trung về nhà ông bà để thắp hương, chúc thọ, mừng tuổi, sau đó ăn uống, lì xì cho trẻ nhỏ và cùng nhau đi chúc Tết họ hàng. Vì số lượng quá đông, mỗi lần đến nhà ai, các bà, các bác lại phải xếp hàng mừng tuổi cho lũ trẻ.
Đến mùng 5 Tết, đại gia đình tổ chức đá bóng giao hữu tại sân gần UBND xã. Hai đội được đặt tên “FC bên nội” và “FC bên ngoại”, thành viên chủ yếu là lớp cháu thanh niên, nhưng nhiều năm các bậc cha chú cũng hào hứng tham gia. Hoạt động này đã duy trì suốt 4 năm, với tinh thần vui vẻ, không đặt nặng thắng thua. Trước khi khai trận, cả nhà thường chụp thêm một tấm ảnh lưu niệm.

Lan Anh cho biết chị cảm thấy rất may mắn khi lớn lên trong một gia đình đông vui, gắn bó. Niềm hạnh phúc ấy càng trọn vẹn khi ở tuổi 95, ông bà nội vẫn khỏe mạnh và minh mẫn; riêng ông vẫn đạp xe tập thể dục.
Với Lan Anh, ông bà chính là điểm tựa tinh thần của cả đại gia đình. Điều chị mong muốn nhất là ông bà luôn mạnh khỏe, sống thật lâu để tiếp tục chứng kiến những mùa Tết đoàn viên đông đủ như thế.