Gia đình
14/01/2026 13:56Mừng ngày con gái vu quy, ông bố Cần Thơ cho hơn 50 gốc mai nở rộ giữa mùa
Đoạn video ghi lại hình ảnh vườn mai nở rực rỡ trong ngày cưới nhanh chóng lan truyền trên TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dòng chú thích “Gả con gái, cha mẹ chơi lớn cho nở hết vườn mai dù đang là tháng 10 âm lịch” khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa xúc động.
Chủ nhân đoạn video là Diệu Hiền (SN 1997, quê Hậu Giang, nay sinh sống tại Cần Thơ). Chia sẻ về hôn lễ đặc biệt của mình, Hiền cho biết đám cưới được tổ chức vào ngày 30/11/2025 ngay tại nhà riêng. Trước hiên nhà là vườn mai rộng lớn với hơn 50 gốc, vốn được gia đình chăm sóc để bán dịp cận Tết.
Vì ngày trọng đại của con gái, bố mẹ Hiền quyết định cho mai nở sớm để làm đẹp không gian cưới. Theo cô, gia đình đã gắn bó với nghề trồng mai khoảng ba năm, những gốc mai trước nhà đều được chăm sóc kỹ lưỡng suốt cả năm.

Thông thường, mai chỉ được kích nở để bán vào dịp Tết, nhưng lần này bố mẹ cô không đắn đo khi lựa chọn niềm vui cho con gái. “Con gái chỉ cưới một lần, mai không bán năm nay thì để năm khác”, lời nói giản dị ấy khiến Hiền không khỏi xúc động.
Trước ngày cưới khoảng 20 ngày, bố mẹ cô bắt đầu nhặt lá và tưới nước để kích mai ra hoa. Nhờ thời tiết thuận lợi, toàn bộ vườn mai đã nở rộ đúng dịp, tạo nên khung cảnh vàng rực, tràn đầy sức sống.

Nhờ có sẵn vườn mai, việc trang trí đám cưới trở nên nhẹ nhàng hơn. Cổng cưới được điểm xuyết bằng hoa hồng và hoa thạch thảo, bên trong nhà sử dụng tông hồng trắng chủ đạo, kết hợp khu vực gia tiên trang trọng. Khi hoàn tất mọi khâu trang trí, cô dâu trẻ không giấu được sự xúc động trước hôn lễ ngập tràn yêu thương của gia đình.
Trong ngày vui, vườn mai vàng trải dọc lối đi từ cổng vào rạp cưới trở thành điểm nhấn đặc biệt. Sắc vàng của mai hòa cùng màu sắc của hoa cưới tạo nên không gian thơ mộng, khác lạ. Nhiều quan khách thích thú dừng lại chụp ảnh lưu niệm, không ít người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự “chịu chơi” của gia đình cô dâu. Ngay cả chú rể và đoàn nhà trai cũng bất ngờ trước khung cảnh hiếm thấy.

Theo Hiền, mỗi gốc mai thường có giá từ 5 đến 7 triệu đồng khi bán dịp Tết, nên giá trị của cả vườn là không nhỏ. Dù vậy, với bố mẹ cô, niềm vui trong ngày con gái về nhà chồng quan trọng hơn tất cả. “Tôi thực sự biết ơn và cảm thấy may mắn vì luôn được cha mẹ yêu thương, lo lắng đến vậy”, Hiền chia sẻ.

Ảnh: NVCC