Đứng trước mong muốn tổ chức một lễ "Đám cưới vàng" hoành tráng của bố mẹ chồng, người con dâu chỉ biết nén tiếng thở dài khi gánh nặng chi phí và sức lực một lần nữa lại đổ dồn lên vai mình.

Dù đã trôi qua một năm, nhưng mỗi khi nhớ lại lễ mừng thọ 70 tuổi của bố mẹ chồng, chị H. vẫn không khỏi rùng mình vì mệt mỏi. Là dâu trưởng trong nhà, chị đã phải tự mình xoay xở mọi khâu từ lên danh sách khách mời, đặt cỗ cho đến đón tiếp 10 mâm tiệc. Trong khi các em chồng chỉ đến dự như khách, một mình chị chạy ngược chạy xuôi đến mức không kịp ăn uống. Dù kết quả mỹ mãn, bố mẹ chồng hãnh diện vì sự chu đáo, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt sức của người phụ nữ vừa phải lo việc công ty, vừa phải chăm sóc hai con nhỏ.

23-1774228971-nang-dau-truong-phat-hoang-vi-ke-hoach-dam-cuoi-vang-20-mam-cua-bo-me-chong
Ảnh minh họa: Internet

Niềm vui của người già thường đi kèm với kỳ vọng. Thấy tiệc năm ngoái thành công, năm nay bố chồng chị bắt đầu ấp ủ dự định về một lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới thật "ra hồn". Với ông bà, đây là dịp để tự hào với bạn bè, họ hàng và để "bằng anh bằng em". Quy mô dự kiến không còn là 10 mâm như trước, mà lên tới ít nhất 20 mâm tiệc hoành tráng.

Khi chị H. đem nỗi lo bày tỏ với chồng, mong muốn thu hẹp quy mô để giảm bớt áp lực, chị chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc: "Bố mẹ thích thì mình chiều, cả đời có một lần mà". Câu nói nghe qua thì đầy hiếu nghĩa, nhưng lại trở thành gánh nặng vô hình khi người nói ra không phải là người trực tiếp bắt tay vào thực hiện.

Chồng chị vốn bận rộn và ít khi để ý chuyện bếp núc, tổ chức. Các em chồng ở xa cũng khó lòng hỗ trợ. Mọi thứ từ tìm nhà hàng, khảo giá thực đơn, in thiệp mời cho đến chi phí tổ chức lặt vặt chắc chắn sẽ lại rơi vào tay chị. Trong khi đó, chị vẫn đang phải gồng mình với công việc áp lực ở cơ quan và việc kèm cặp hai con học hành mỗi tối. Việc duy trì nhịp sống bình thường đã đủ khiến chị quá tải, giờ thêm một bữa tiệc lớn như một "đám cưới" thực thụ là điều chị không dám hình dung nổi.

23-1774228971-nang-dau-truong-phat-hoang-vi-ke-hoach-dam-cuoi-vang-20-mam-cua-bo-me-chong
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần về nhà, những câu nói của mẹ chồng như: "Già rồi không biết còn dịp nào nữa không" lại khiến chị H. cảm thấy khó lòng từ chối. Chị hiểu và thương tâm lý người già muốn có một kỷ niệm đẹp cuối đời, nhưng chị cũng không khỏi xót xa cho chính mình. Nếu gật đầu đồng ý, chị sẽ phải bước vào một guồng quay làm việc không nghỉ, đối mặt với cả áp lực tài chính lẫn kiệt huệ về thể xác. Ngược lại, nếu kiên quyết khước từ, chị lo sợ mình sẽ trở thành người "không biết điều", khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng và làm ông bà buồn lòng.

Những đêm dài trăn trở, nhìn danh sách công việc không tên cứ dài dằng dặc trong đầu, nàng dâu trưởng vẫn đang mắc kẹt giữa việc "cố một lần cho xong" hay dứt khoát bảo vệ sự bình yên của chính mình. Câu chuyện của chị H. cũng là nỗi niềm chung của không ít nàng dâu khi đứng trước những mong muốn đôi khi quá sức của bậc sinh thành.

PN (SHTT)