Đúng là không ai có thể đong đếm được nỗi lòng của cha mẹ dành cho con cái.

Những ngày qua, các tân sinh viên trên cả nước đã bắt đầu đi làm thủ tục nhập học. Trong những ngày này, các bậc cha mẹ tiếp tục đồng hành cùng con cái mình trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Đây không chỉ là kỷ niệm đẹp của những người con mà còn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh khi cuối cùng, con mình cũng đỗ đạt vào những ngôi trường mơ ước.

Mới đây, trên MXH, một câu chuyện trong ngày nhập học được ghi lại khiến dân mạng vô cùng xúc động. Chủ của bài đăng chia sẻ, nhân vật chính trong bài là bác mình và người con trong ngày làm thủ tục nhập học.

Cụ thể, cô cho biết, trong suốt cả buổi, người bố liên tục cầm điện thoại để quay phim, chụp ảnh con mình, để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời con trai, đồng thời cũng là giây phút khiến một đấng sinh thành như ông cảm thấy tự hào.

Người cha liên tục quay phim, chụp hình con mình

Cô cũng cho rằng, trong cái tự hào của các bậc cha mẹ luôn đi kèm đó là sự lo lắng. Lo lắng vì hành trình chông gai của con sắp tới, lo lắng vì con sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời... Có lẽ với những vấn đề như vậy, người bố đã ghi lại hết hình ảnh của con trong ngày làm thủ tục nhập học đến hết sạch cả dung lượng.

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động cũng như chia sẻ câu chuyện về các bậc phụ huynh của mình trong ngày nhập học với lòng biết ơn vô hạn.

"Bố mình cũng thế đấy, bảo là quay xem trường của con nhưng cuối cùng điện thoại chỉ toàn là con."

"Nhớ bố, nhớ mẹ."

"Ngày đầu tiên bố mẹ đưa mình đi nhập học cũng như thế."

"Quay lại làm kỉ niệm, hơn nữa lúc nhớ con còn có thể bỏ ra xem."

"Mấy hôm nay các cô chú đưa con nhập học cũng vậy, mình nhìn thấy cảm động lắm."

Lộc (Nguoiduatin.vn)