Đến với người đàn ông góa vợ bằng tất cả tình thương và mong muốn bù đắp cho hai đứa trẻ mồ côi, người phụ nữ không thể ngờ rằng bản thân lại rơi vào bi kịch khi chứng kiến bản chất thật của người chồng sau cánh cửa gia đình.

Nhân vật chính trong câu chuyện là cô Duyên. Cô và chồng hiện tại vốn sống cùng một con ngõ. Trước đây, cô chỉ biết anh qua những lời chào hỏi xã giao hàng ngày. 

Sau khi vợ anh không may qua đời vì tai nạn giao thông, cô chứng kiến người đàn ông ấy gầy rộc, lúc nào cũng lầm lũi với ánh mắt đượm buồn, vất vả gánh vác nỗi đau mất mát và nuôi hai đứa con nhỏ (một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi).

Xót xa trước hoàn cảnh của ba cha con, cô Duyên bắt đầu sang nhà hỗ trợ, khi thì mua thức ăn, lúc lại đưa hai đứa trẻ đi chơi để anh có thời gian nghỉ ngơi. Sự ngoan ngoãn, đáng thương của hai em bé đã chạm đến trái tim cô. 

Tình cảm dần nảy nở từ lòng thương cảm, cô Duyên tin rằng dù không thể thay thế người mẹ đã mất, mình vẫn có thể cùng anh chăm sóc các con và mang lại hơi ấm cho gia đình. Mặc kệ những lời khuyên ngăn từ người thân về những rủi ro khi làm mẹ kế nuôi con riêng của chồng, cô vẫn bước vào cuộc hôn nhân với niềm tin chỉ cần thật lòng thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Thế nhưng, sau khi về chung một nhà, cô Duyên mới bàng hoàng nhận ra mình đã hiểu quá ít về người đàn ông này. Trái ngược với hình ảnh đau khổ, tội nghiệp trước kia, anh lại là một người vô cùng nóng tính. Chỉ cần các con làm đổ cốc nước, ăn chậm hay tranh giành đồ chơi, anh đều sẵn sàng nổi giận và quát tháo dữ dội. 

Ban đầu, cô Duyên tự trấn an rằng do áp lực công việc nên anh mới mất bình tĩnh, nhưng những lời khuyên nhẹ nhàng của cô chỉ nhận lại sự gạt đi phũ phàng cùng lời buộc tội cô đang nuông chiều làm hỏng con.

Đỉnh điểm của sự ám ảnh xảy ra vào ngày đứa con nhỏ vô tình làm vỡ một chiếc bát. Trong cơn tức giận, người chồng đã kéo đứa bé lại và đánh liên tiếp khiến cậu bé khóc nấc lên vì đau đớn, còn đứa lớn chỉ biết nép vào góc nhà run rẩy. Khi cô Duyên lao vào ôm lấy đứa nhỏ để can ngăn, anh còn quay sang mắng chửi, khẳng định cô không có quyền can thiệp vào cách anh dạy con.

25-1792920130-thuong-canh-ga-trong-nuoi-con-nguoi-phu-nu-quyet-dinh-lam-me-ke-roi-ngam-ngui-hoi-han-vi-khoanh-khac-kinh-hoang-sau-ngay-cuoi
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, nhìn những vết đỏ xước trên tay con và chứng kiến đứa trẻ giật mình sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của cha, lòng cô Duyên nặng trĩu. 

Cô chua xát nhận ra, trước khi kết hôn, cô chỉ nhìn thấy vỏ bọc của một người đàn ông góa vợ tội nghiệp mà chưa từng chứng kiến sự bạo lực, mất kiểm soát của anh đối với các con.

Dù vẫn dành trọn tình thương cho hai đứa trẻ, nhưng tình cảm cô Duyên dành cho chồng đã không còn trọn vẹn. Thay vào đó là sự sợ hãi thường trực trước những cơn giận bất ngờ, tiếng quát tháo và nỗi lo lắng không thể ngăn cản hành vi bạo lực của chồng trong tương lai. 

Bước vào hôn nhân với ý định mang lại hạnh phúc cho ba cha con, giờ đây người phụ nữ ấy lại phải sống trong cảnh dè chừng từng lời nói, hành động và hoang mang không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.

PN (SHTT)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.