Câu chuyện về sự thức tỉnh muộn màng của một người cha sau ly hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Khi nghe tin vợ cũ sắp tái hôn với người có điều kiện kinh tế, thay vì chúc phúc, người chồng lại vội vã đòi quyền nuôi con để rồi nhận về một bài học nhớ đời về tình thâm và trách nhiệm.

Sau gần 3 năm ly hôn, anh và vợ cũ tên Lan vẫn duy trì mối quan hệ văn minh. Thời điểm chia tay, vì điều kiện kinh tế khó khăn, công việc bấp bênh và phải ở trọ, anh chủ động để con gái cho mẹ chăm sóc. Suốt thời gian đó, anh vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn và đón con đi chơi vào cuối tuần.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh hay tin Lan sắp lên xe hoa với một chủ công ty nội thất giàu có. Nhìn thấy cuộc sống mới của vợ cũ qua những tấm hình có nhà riêng, xe sang, lòng anh nặng trĩu. Cho rằng công việc của mình hiện tại đã ổn định hơn, lại vừa thuê được căn chung cư nhỏ, anh quyết định đề nghị đón con về sống cùng vì lo sợ cảnh "con riêng, con dượng" sau này.

Trong cuộc gặp riêng tại quán cà phê, anh thẳng thắn bày tỏ mong muốn đưa con về ở chung. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, Lan chỉ im lặng vài giây rồi đưa ra một câu hỏi khiến anh sững sờ: "Anh muốn đón con vì nhớ con thật hay vì nghe tin tôi lấy chồng?".

08-1778205112-toan-tinh-don-con-ve-khi-vo-cu-lay-chong-giau-nguoi-dan-ong-cam-nin-truoc-loi-chat-van-danh-thep
Ảnh minh họa: Internet

Không để anh kịp thanh minh, người vợ cũ đã nhắc lại những góc khuất đầy nhọc nhằn mà anh chưa từng phải trải qua. Đó là những đêm trắng một mình ôm con sốt 40 độ, là những lần chạy vầy vay mượn tiền viện phí khi con nhập viện và sự chăm sóc bền bỉ suốt 3 năm qua. Cô thẳng thắn chất vấn rằng, ngoài việc gửi tiền và đưa con đi chơi lúc rảnh rỗi, anh đã làm được gì để đứa trẻ thực sự cảm thấy tin tưởng khi về sống cùng cha.

Lời nói của Lan như một gáo nước lạnh dội vào sự tự mãn của người chồng. Anh chợt nhận ra bấy lâu nay mình chỉ mới thực hiện nghĩa vụ về mặt tài chính và giải trí, mà chưa từng thực sự gánh vác những vất vả, hy sinh cốt lõi trong việc nuôi nấng một đứa trẻ.

Dù không cấm cản cha con gặp gỡ, nhưng lời nhắn nhủ của Lan về việc anh đã ở đâu mỗi khi con cần nhất đã khiến người đàn ông này hoàn toàn suy sụp. Đứng dưới bãi xe sau cuộc trò chuyện, anh cảm thấy xấu hổ tột cùng với chính bản thân mình.

Hóa ra, điều khiến anh đau đớn nhất không phải là việc vợ cũ lấy chồng giàu, mà là sự thiếu sót khủng khiếp trong vai trò làm cha bấy lâu nay. Câu chuyện khép lại với nỗi trăn trở của người đàn ông về cách làm sao để thực sự chuộc lỗi và bù đắp cho con gái trong tương lai.

PN (SHTT)