Gia đình
02/08/2025 11:09Vợ mặc gợi cảm khi tiếp khách khiến bạn chồng tìm đủ cách tới chơi
Tôi năm nay 33 tuổi, cưới vợ được 3 năm nhưng chưa có con. Tôi làm kỹ thuật viên ở một công ty xây dựng, còn vợ là nhân viên hành chính văn phòng.
Cuộc sống chưa gọi là dư dả nhưng vì chưa có con nên chúng tôi không mấy chật vật. Thế nhưng mới đây, tôi thất nghiệp vì công ty thực hiện tinh giảm nhân sự.
Suốt thời gian tìm việc mới, tôi loanh quanh ở nhà làm chuyện lặt vặt. Thời gian rảnh nhiều, tôi kết giao với những người hàng xóm mà trước đây ít khi ngồi cùng.
Cứ thế, mối quan hệ của tôi với xóm giềng rộng dần. Từ tuần trà, tôi bắt đầu tham gia bàn nhậu với những người đàn ông trong xóm vào mỗi cuối tuần.

Dù vậy, tôi cũng nhậu nhẹt chừng mực, không bao giờ để mình say xỉn, gây ra những chuyện không hay. Vợ thấy tôi thất nghiệp ở nhà buồn chán cũng tỏ ra thông cảm, không nặng nhẹ chuyện chồng uống rượu.
Sau này, tôi thấy mình ăn uống ở nhà người khác nhiều cũng ngại, nên tìm thời điểm mời mấy ông bạn đến nhà để “trả lễ”. Cuối tháng trước là sinh nhật tôi, trùng vào cuối tuần, nên tôi quyết định làm bữa cơm đãi bạn bè.
Tôi bàn với vợ tổ chức ở nhà, làm bữa cơm mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui vừa đỡ tốn kém vừa gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Vợ tôi vốn tính xởi lởi nên đồng ý ngay.
Từ sáng, cô ấy đã đi chợ rồi lọ mọ dưới bếp làm đủ món ngon. Cuối ngày, đồng nghiệp công ty cũ, hàng xóm tôi người mua bia, kẻ đem rượu đến chia vui.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức ăn uống ở nhà, mời xóm giềng đến dự từ khi chuyển đến đây sinh sống. Bữa tiệc rất vui nhưng cũng kéo theo nhiều chuyện rắc rối khiến tôi phiền lòng.
Số là vợ tôi thuộc kiểu người phóng khoáng. Cô ấy thích mặc thời trang gợi cảm. Ở nhà, khi chỉ có 2 vợ chồng, vợ tôi vẫn thường mặc váy ngủ mỏng, ngắn, không mấy kín đáo.
Hôm ăn tiệc, vợ tôi cũng xuất hiện trước bạn nhậu của chồng trong bộ váy gợi cảm. Cô ấy vô tư cười nói, trò chuyện với bạn bè của tôi và những người đàn ông hàng xóm dù chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Trong khi đó, cánh bạn nhậu của tôi không giấu nổi sự phấn khích. Có người còn nói vui là ghen tị với tôi, vì có cô vợ vừa đẹp người vừa khéo léo.
Sau tiệc sinh nhật, những ngày sau đó, nhà tôi bỗng nhiên đông khách hẳn. Cứ đôi ba ngày lại có bạn bè, hàng xóm đòi đem thịt cá, bia ngon, rượu lạ đến nhà tôi nhậu.
Và lần nào cũng vậy, vợ tôi luôn là người đun nước pha trà, làm mồi uống bia. Có điều, cô ấy vẫn ăn mặc hớ hênh, tự nhiên như chỉ có mình tôi ở nhà.
Dần dần, các cuộc nhậu tại nhà tôi diễn ra nhiều hơn, thường xuyên hơn. Dù tôi tìm cách từ chối, bạn bè vẫn có đủ lý do để có mặt. Những rắc rối vì thế cũng nảy sinh nhiều hơn.
Tôi bắt đầu thấy những người đàn ông nhìn vợ mình một cách đầy ẩn ý. Một số còn buông câu đùa khiếm nhã hoặc tìm cách đụng chạm vào cơ thể cô ấy.
Gần đây nhất, tôi vô tình nghe được những lời bàn tán của một số người hàng xóm. Họ cho rằng tôi không đủ bản lĩnh làm chồng, “bỏ đói”, khiến vợ thiếu thốn tình cảm. Bằng chứng là đến bây giờ, tôi vẫn chưa có con.
Những suy nghĩ của họ khiến tôi khó chịu và hoài nghi, dù chưa từng nghe vợ than phiền về chuyện vợ chồng. Song, những biểu hiện của cô ấy trong những ngày gần đây khiến tôi rất lo lắng.
Tôi muốn khuyên vợ, yêu cầu cô ấy ăn mặc kín đáo, ý tứ hơn. Song, tôi lại sợ vợ cho rằng tôi đa nghi, kiểm soát, áp đặt thậm chí xúc phạm phẩm hạnh của cô ấy.
Tôi thực sự khó nghĩ quá.