Màn chia tay đẫm nước mắt giữa Thương và Quân trong tập 12 Bước Chân Vào Đời bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Trong diễn biến mới nhất, bà Dung (Quách Thu Phương) đã dùng tương lai của em trai Thương để ép cô phải rời xa con trai mình. Đứng trước áp lực quá lớn, Thương (Quỳnh Kool) đành chấp nhận chia tay Quân (Huỳnh Anh) trong đau khổ.

19-1773887535-khan-gia-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-cau-thoai-ngo-ngan-cua-nam-chinh-trong-buoc-chan-vao-doi
Nam chính có nhiều câu thoại bị cho là khá non nớt.

Thế nhưng, ngay thời điểm cao trào của sự bế tắc, Quân lại chốt hạ bằng một câu cảm thán: "Hở. Cách gì mà dở thế". Phản ứng này lập tức khiến mạch cảm xúc của người xem bị đứt đoạn. Trên các diễn đàn phim ảnh, hàng loạt bình luận mỉa mai xuất hiện:

"Xin lỗi đạo diễn nhưng tôi đã cười khi nhân vật đang buồn, câu thoại dở nhất màn ảnh Việt từ trước đến nay!"

"Đang cảm động mà nghe xong muốn cảm lạnh luôn, quả thoại thực sự đi vào lòng đất."

19-1773887535-khan-gia-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-cau-thoai-ngo-ngan-cua-nam-chinh-trong-buoc-chan-vao-doi

Bên cạnh những ý kiến chê bai lời thoại sáo rỗng, một bộ phận khán giả lại cho rằng đây là dụng ý của đoàn phim để khắc họa rõ nét nhân vật Quân.

Quân vốn là thiếu gia được bao bọc, thiếu chính kiến và chưa đủ trưởng thành để bảo vệ người yêu. Trước đó, anh chàng từng đòi đi đăng ký kết hôn ngay lập tức để giải quyết vấn đề, một ý tưởng bị đánh giá là quá non nớt, càng khiến mẹ mình thêm ác cảm với Thương.

Nhiều người xem nhận định Quân không phải là bến đỗ an toàn cho Thương. Việc anh luôn bế tắc trước mâu thuẫn giữa mẹ và bạn gái, cộng với cách hành xử tấm chiếu mới khiến khán giả đồng loạt khuyên nữ chính nên chia tay sớm để bớt khổ.

TN (SHTT)