Đối với nhiều người, anh chàng 33 tuổi người Trung Quốc Jia Huai Jin giống như 1 vị anh hùng trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp.
Đối với nhiều người, anh chàng 33 tuổi người Trung Quốc Jia Huai Jin giống như 1 vị anh hùng trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp.

Jia Huai Jin (33 tuổi) bỏ việc trở về quê hương rèn kiếm (Ảnh: CCTV)

 
5 năm trước, Jia bỏ việc ở doanh nghiệp nhà nước để trở về rèn kiếm trong một nông trại của quê hương anh ở thôn Guying, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Trong vòng 5 năm, Jia đã làm việc ngày đêm trong lò rèn với ước mơ có thể khôi phục cây kiếm cổ thời Hán từ 2.000 năm trước, trong giai đoạn từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên.

Jia chìm đắm vào ước mơ của mình đến nỗi ngay cả ngoại hình của anh cũng thay đổi. Hiện giờ, trông anh giống hệt những nhân vật kiếm hiệp bước ra từ những trang tiểu thuyết với bộ trang phục thời Hán và mái tóc dài búi củ tỏi.
 

Hình ảnh hiện tại của Jia Huai Jin (Ảnh: CCTV)

 
Gần đây, Jia khá nổi tiếng với công việc của mình. Với mỗi thanh kiếm rèn được, Jia được trả từ 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng) đến 200.000 nhân dân tệ (700 triệu đồng). Jia cũng được cộng đồng quốc tế biết đến sau khi một người đàn ông Canada đến đặt kiếm do anh rèn.
 
 
 

Jia được trả từ 100.000 nhân dân tệ - 200.000 nhân dân tệ (tương đương 350-750 triệu đồng) cho mỗi cây kiếm rèn được. (Ảnh: CCTV)

 
Từ 2.000 năm trước, Guying đã nổi tiếng là ngôi nhà của những người thợ rèn. Jia cho biết tình yêu anh dành cho kiếm đã bắt đầu từ khi còn nhỏ.
 
"Đây là công việc mà cả tôi và bạn bè đều rất thích khi còn nhỏ. Công việc của tôi cũng tương tự như đóng đinh vào đường ray, rồi đứng nhìn nó biến thành kiếm khi sau khi đoàn tàu đi qua", anh nói.
 
>> Chuyện tình của đôi 9X hôn nhau trên các phố Hà Nội
>> Thú vui mới của giới trẻ Sài Gòn: Quá nửa đêm, ra đường ngồi cafe

Theo Hiểu Hiểu (MASK Online)