Giới trẻ
25/10/2026 09:49Từ Huy chương Olympic đến bục giảng Chuyên Lam Sơn: Cuộc trở về sau 10 năm chinh phục đỉnh cao học thuật thế giới của Nguyễn Đắc Hiếu – Khi tình yêu xứ Thanh lớn hơn tất cả
Nguyễn Đắc Hiếu là một người như thế. Chàng trai sinh năm 1998. Một người con ưu tú của mảnh đất hiếu học Thanh Hóa.
Mười năm trước. Mùa hè năm 2016. Cái tên Nguyễn Đắc Hiếu làm rạng danh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Sau khi liên tiếp gom về giải Nhì (năm lớp 11) và giải Nhất (năm lớp 12) học sinh giỏi Quốc gia, cậu học trò xứ Thanh bước thẳng ra đấu trường lớn nhất hành tinh: Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) 2016. Giữa kỷ lục 264 thí sinh từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hiếu xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng danh giá. Cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam năm ấy đều có huy chương, tạo nên một mùa giải lịch sử sau đúng 20 năm Việt Nam tham dự đấu trường này.
Đó là một bệ phóng hoàn hảo.
Năm 2017, khi đang theo học lớp Cử nhân Tài năng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hiếu đứng trước một bước ngoặt lớn. Anh nhận được học bổng toàn phần (bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) — một trong những ngôi trường top đầu thế giới.
Rời quê nhà, chàng trai Thanh Hóa bước vào "thiên đường học thuật" xứ Cảng thơm.

Ở HKUST, Hiếu không chỉ học trên sách vở. Anh lao vào các phòng thí nghiệm chất lượng cao, miệt mài với ngành Công nghệ Sinh học và Khoa học Sự sống (Life Science). Tốt nghiệp cử nhân năm 2022, anh tiếp tục ở lại trường làm công tác nghiên cứu khoa học và theo học bậc Thạc sĩ.
Không chỉ giỏi chuyên môn, chàng trai xứ Thanh còn là một thủ lĩnh thực thụ. Anh là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên sáng lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, rồi trở thành Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2024. Giữa môi trường quốc tế năng động bậc nhất châu Á, Hiếu giữ một nguyên tắc bất khả xâm phạm: "Hòa nhập nhưng không hòa tan". Anh luôn tự nhắc mình là người Việt Nam, luôn nhớ về nơi đã chắp cánh cho ước mơ của mình.
Ai cũng nghĩ, với tấm bằng danh giá từ HKUST, với bề dày nghiên cứu tại nước ngoài, Hiếu sẽ chọn ở lại những trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu thế giới với mức đãi ngộ hậu hĩnh.
Nhưng không. Hiếu chọn quay về.
Tháng 10/2026. Khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố danh sách tiếp nhận các nhà giáo đợt 1, người ta bất ngờ thấy cái tên Nguyễn Đắc Hiếu. Vượt qua đợt tuyển chọn, anh là một trong hai người được tiếp nhận về dạy môn chuyên tại chính Trường THPT Chuyên Lam Sơn.
Bắt đầu từ ngày 1/11/2026, cựu học sinh Nguyễn Đắc Hiếu chính thức đứng trên bục giảng của mái trường xưa.
Đúng một thập kỷ. Từ năm 2016 đến năm 2026. Một vòng tròn trọn vẹn và đẹp đẽ.
Tại sao lại trở về khi cả thế giới đang mở rộng cửa? Câu trả lời của chàng trai 28 tuổi rất giản dị: Đó là lòng biết ơn. Hình ảnh những người thầy, người cô Chuyên Lam Sơn năm xưa tận tụy, cháy hết mình vì học trò đã in sâu vào tâm trí anh. Nó trở thành ngọn lửa thôi thúc anh phải quay về.
Mười năm trước, Lam Sơn cho Hiếu đôi cánh để bay ra biển lớn.
Mười năm sau, người thầy trẻ Nguyễn Đắc Hiếu mang cả bầu trời tri thức quốc tế trở lại mái trường xưa, để tiếp tục ươm mầm và viết tiếp những giấc mơ Olympic mới cho đất học Thanh Hóa.
PV (SHTT)