-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Kinh tế
07/11/2017 18:11'Vương quốc tôm hùm' người trắng tay, người lâm cảnh nợ
Không còn một lồng tôm
Những lồng tôm bị sóng đánh, quăng quật đang nằm chồng chất, lộn xộn lên nhau. Hàng chục phụ nữ, trẻ em ra đứng trước bãi biển, ngóng trông theo thuyền thúng của các thanh niên trai tráng trong làng đang tìm kiếm những lồng tôm còn sót lại.
Chị Lê Thị Hiểu, ngồi trên bờ với khuôn mặt buồn thiu. Chị nuôi 13 lồng tôm, mỗi lồng hơn 200 con. Lứa ôm hùm nà đã được 9 tháng, chỉ còn chờ khoảng một vài tháng gần Tết thu hoạch.
Vậy mà cơn bão đến quét sạch với thiệt hại chừng 400 - 500 triệu đồng, mà tiền này, chị Hiểu cho biết, chủ yếu vay ngân hàng.
Anh Đỗ Thanh Dũng, Trưởng thôn Vịnh Hòa, kể về cơn sóng quá lớn đập vào như "nuốt chửng" hết cả một làng biển.
"Cơn sóng nào cũng trên 6m, như ngọn núi, cuốn hết những lồng tôm vào bờ, xếp chồng chất lên nhau. Sức tàn phá quá dữ dội, hàng loạt hộ dân gần như trắng tay hoàn toàn, mà tiền chủ yếu vay ngân hàng", anh Dũng nói.
60 hộ dân nuôi, mỗi hộ hơn 100 lồng nuôi tôm, mỗi lồng khoảng 200 con tôm, gần như mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 tỉ đồng.
Bà con mất sạch rồi!
Cách làng tôm Vịnh Hòa khoảng 100km về phía Nam, là một "vương quốc tôm hùm" khác ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) còn bị thiệt hại khốc liệt hơn.
Nơi đây, có khoảng 281 hộ dân nuôi thả tôm hùm và cá bằng lồng bè trên biển thì có đến 99% số hộ nuôi bị thiệt hại sau cơn bão số 12.
Có một điểm chung dễ nhận thấy của các hộ dân ở đây là gần như mất trắng, người ít thì vài trăm triệu đồng, người nhiều thì lên tới hơn chục tỉ.
Ông Lê Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã, cho biết: "Đợt này số tiền thiệt hại của bà con phải tính bằng triệu đô chứ không thể tính bằng tiền Việt nữa đâu".
Sáng 11-6, PV quan sát thấy những ngọn dừa đổ ngã, đập nát các ngôi nhà khiến người dân bơ vơ trong cảnh màn trời chiếu đất. Tại một bãi đất trống cạnh bến cầu cảng, mùi tanh thối bốc lên từ những xác tôm hùm chết.
Chị Nguyễn Thị Lợi (40 tuổi, trú tại thị trấn Vạn Giã) ngồi lặng lẽ hàng tiếng đồng hồ, mắt hướng nhìn về phía biển, nơi gần chục lồng bè tôm hùm với gần 5.000 con tôm (trong đó có hơn 1.000 tôm thịt chuẩn bị xuất) của chị vừa bị bão số 12 cuốn trôi sạch sẽ.
Với gần 5.000 con tôm hùm và lồng bè nuôi bị mất, chị Lợi cho biết tổn thất hơn 5 tỉ đồng, số tiền hai vợ chồng phải đi vay mượn ngân hàng.
Đấy là chưa kể gần 4 tỉ đồng thức ăn nuôi tôm mà gia đình chị còn nợ của người khác nữa.
Cộng lại là một khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu gia đình chị.
"Giờ hai vợ chồng tôi giờ chỉ còn cái mạng mà thôi", chị Lợi nghẹn ngào.
"Chỗ này trước đây là nơi mà 281 hộ dân nuôi tôm hùm bằng bè. Giờ nhìn ra trống trơ, không thấy bóng dáng một cái bè nào nữa, chỉ thấy một màu trắng xóa thôi. Bà con ngư dân mất sạch rồi", ông Lê Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã, trầm ngâm, mắt nhìn ra biển.
Ông Nguyễn Ngọc Ý, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, cho biết toàn huyện có 12.400 lồng bè nuôi thủy sản và sau cơn bão số 12 gần như toàn bộ đều mất trắng.
Ước tính về thiệt hại nuôi trồng thủy sản là 27.280 tỉ đồng. Đây là tài sản người dân cầm cố vay mượn ngân hàng, nên giờ hoàn toàn trắng tay", ông Ý nói.
Vạn Ninh đề nghị ngân hàng giãn nợ
Theo ông Võ Lục Phẩm, Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, trước những thiệt hại quá lớn về nuôi trồng hải sản - ngành kinh tế chủ lực của địa phương - huyện đã có kiến nghị gửi các cấp trên có chính sách hỗ trợ kịp thời, ngân hàng giãn nợ cho bà con nông dân.
Theo Lâm Thiên - Thái Thịnh - Uyên Trinh (Tuổi Trẻ)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (25 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)