Pháp luật
02/03/2026 08:56Cơn ghen mù quáng, nam thanh niên người Nga vướng vòng lao lý tại Đà Nẵng
Theo hồ sơ điều tra từ Phòng Cảnh sát hình sự, sự việc xảy ra vào tối ngày 19/02/2026. Vào khoảng 21h00, Valerii điều khiển xe mô tô đưa bạn gái đến một câu lạc bộ trên đường Võ Nguyên Giáp để giải trí. Tại đây, bạn gái của Valerii vô tình gặp lại anh Andrey, một người quen cũ. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai người không diễn ra êm đẹp mà nảy sinh mâu thuẫn khiến cô gái bức xúc, yêu cầu bạn trai đưa về ngay lập tức.

Bi kịch thực sự bắt đầu trên đường về khách sạn vào khoảng 23h30 cùng ngày. Sau khi nghe bạn gái kể lại sự việc vừa xảy ra tại quán, Valerii nổi cơn ghen tuông dữ dội. Thay vì tiếp tục về nghỉ, nam thanh niên này đã lập tức quay xe, tìm đường trở lại khu vực câu lạc bộ để "hỏi tội" người quen của bạn gái.
Vừa thấy anh Andrey đang đứng trước quán cùng bạn, Valerii đã lao tới và bất ngờ tung cú đấm mạnh vào mặt đối phương. Cú đấm trực diện khiến anh Andrey không kịp phản ứng, ngã đập đầu xuống nền đường cứng. Ngay sau khi hành hung người đồng hương, Valerii đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.
Hậu quả của vụ việc vô cùng nặng nề khi anh Andrey phải nhập viện cấp cứu với các vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt, đầu và vai phải. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên đến 43%. Chính con số này đã khiến hành vi của Valerii trở nên nghiêm trọng và phải đối mặt với các chế tài khắt khe của luật pháp Việt Nam.
Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng Mitrofanov Valerii theo đúng quy định.