Pháp luật
06/07/2016 09:05Đại ca bị kẻ lạ mặt bắn chết, hai đệ tử đi cùng không kịp trở tay
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Bảo Lộc 1 để tìm hiểu thêm. Sáng ngày 5/7, gia đình đang tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Nườm nượp xe ô tô mang biển kiểm soát ở trong tỉnh, ngoại tỉnh đến chia buồn cùng tang quyến.
Kể lại sự việc, một người dân sống gần hiện trường cho biết, vào ngày rằm, mùng một nạn nhân Lê Hữu Trí thường hay đi ra miếu của thôn thắp hương.
“Vào khoảng 15h ngày 4/7, tôi nhìn thấy ông Trí cùng hai đệ tử đỗ xe ở ngoài đường trục chính sau đó đi vào trong chùa thắp hương. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nổ nhưng cứ ngỡ tiếng pháo nổ. Ngay sau đó, tôi được người dân bảo rằng ông Trí đã bị bắn. Mọi người vội chạy đến xem thì nhìn thấy 2 thanh niên đưa ông Trí lên xe đi cấp cứu. Không lâu sau, cảnh sát có mặt bảo vệ và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Người dân chỉ đứng ở ngoài xem”, người dân này cho hay.
![]() |
Khu vực xảy ra sự việc. |
Cũng theo lời người dân này cho biết, nạn nhân Trí bị bắn nhiều nhát vào cơ thể, trong đó có một nhát vào gáy, hai nhát vào cạnh sườn và một nhát trượt ở đầu.
Kẻ dùng súng bắn ông Trí là người có bản lĩnh bởi họ gây án vào ban ngày. Qua lời kể người dân, đối tượng gây án mặc áo chống nắng che kín đến mặt và đội mũ bảo hiểm. Gây án xong, đối tượng phóng xe bỏ chạy vào trong làng chứ không đi ra ngoài đường chính. Có lẽ đối tượng thông thuộc địa bàn ở đây.
Đây là chùa của làng nên không có ai, thi thoảng có người đến thắp hương. Khu vực này vắng vẻ ít người qua lại.
Một người dân cho biết: “Trí học cùng với người em của trai tôi. Trí mới học hết lớp 6. Nếu nói về làm ăn ở Hà Nam thì nạn nhân Trí đứng đầu tỉnh, bởi ông Trí có nhiều dự án, công trình xây dựng ở trong tỉnh.
Cũng có thể nạn nhân làm ăn ở ngoài xã hội có nhiều đối thủ cạnh tranh trong công việc làm ăn. Có khả năng đối tượng đã bám sát, lên kế hoạch trước nên cũng khó khăn trong việc xác định đối tượng gây án. Chứ không phải như mình, nếu tư thù cá nhân thì cơ quan điều tra dễ dàng tìm được kẻ gây án".
Theo tìm hiểu được biết, Trí có vợ và hai con (một trai, một gái). Các con của Trí đều thông minh, học giỏi. Trước đây vợ của Trí làm giáo viên, thế nhưng, về sau làm cán bộ văn hóa. Gia đình thuộc dạng giàu có, vợ của Trí đi làm là để cho vui.
Cũng theo người dân cho biết, thường ngày Trí vẫn đi xe ôtô siêu sang. Gần đây, vợ chồng họ đang đặt siêu xe Rolls-Royce Phantom nhưng chưa kịp lấy về thì xảy ra sự việc.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân ngoài làm giám đốc doanh nghiệp Đức Trí thì ở TP. Phủ Lý, ông cũng được biết đến là đại ca trong giới giang hồ. Mới 40 tuổi, nhưng với độ liều lĩnh, lại là người có tiền nên Lê Hữu Trí được đám đàn em tôn sùng như một vị vua.
Mỗi khi ra đường Trí lại ngồi trên những chiếc siêu xe bóng lộn cùng với vài tên đàn em xăm trổ, mặt “lạnh như tiền”, sẵn sàng làm theo lệnh của đại ca.
Ngoài kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Lê Hữu Trí còn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh khác đậm mùi xã hội. Chính vì công việc này mà Trí có quan hệ khá rộng, cùng với nó là những hiềm khích cá nhân, phân chia địa bàn quản lý với những đối tượng cộm cán khác.
Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra và truy bắt hung thủ gây ra vụ bắn súng kinh hoàng này.
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)