Pháp luật
17/04/2026 18:05Gia đình nữ sinh bị sát hại ở Nghệ An lên tiếng về tin đồn "cấm yêu"

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 15/4 tại một con ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, thuộc khối 6, phường Trường Vinh, Nghệ An. Những người dân sinh sống tại đây đã bàng hoàng khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ một phòng trọ. Khi phá cửa xông vào, mọi người phát hiện nữ sinh N.P.T (22 tuổi, quê Thanh Hóa) đã tử vong và nằm bất động.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng và người dân còn phát hiện một nam thanh niên tên H. (SN 1997, cùng quê Thanh Hóa) đang trong tình trạng bị thương rất nặng. H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và phải duy trì sự sống bằng máy thở với vết thương nghiêm trọng ở vùng cổ trước dài khoảng 12cm làm lộ khí quản, cùng một vết thương khác dài 6cm ở tay trái.
Giữa lúc dư luận còn đang bàng hoàng, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình nữ sinh T. ngăn cấm chuyện yêu đương của cặp đôi. Trước những đồn đoán ác ý gây thêm nỗi đau cho người ở lại, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ nữ sinh T.) đã thay mặt gia đình lên tiếng trên báo Thanh Niên để làm rõ sự việc.
Chị Hường khẳng định những tin đồn đang lan truyền là hoàn toàn sai sự thật. "Gia đình chị không cấm đoán, thậm chí còn vun vén cho cặp đôi", chị Hường chia sẻ trong sự đau xót. Được biết, T. là con ruột duy nhất trong gia đình và đang là sinh viên năm thứ 4 ngành Giáo dục tiểu học tại Trường đại học Vinh.
Về phía nghi phạm H., bà Lê Thị Kiên, trưởng thôn Ân Phú (xã Thăng Bình, Thanh Hóa) cho biết thanh niên này vốn là con cả trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, H. từng được nhận xét là học sinh ngoan, học giỏi và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đáng buồn hơn, theo thông tin từ địa phương, gia đình H. vừa mới sửa sang lại nhà cửa với dự định sẽ tổ chức hôn lễ cho anh vào cuối năm nay.
Vụ án hiện vẫn đang để lại niềm xót thương sâu sắc cho gia đình và bạn bè của cả hai bên.