Tâm sự
17/08/2016 15:00Có nên đi bước nữa với người tôi không yêu
Tôi cũng không biết tình cảm anh đối với con tôi có thật lòng không hay anh chỉ lo cho con tôi vì muốn lấy lòng tôi?
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi đi chơi, lúc nào anh cũng chăm sóc cho mẹ con tôi, giữ con cho tôi. Tôi cũng không biết tình cảm anh đối với con tôi có thật lòng không hay anh chỉ lo cho con tôi vì muốn lấy lòng tôi? Tôi ở Việt Nam có việc làm ổn định, thoải mái, mức lương tương đối cao so với cuộc sống ở đây. Hàng tháng các chị ở nước ngoài đều cho tiền để phụ giúp tôi nuôi con. Nói chung cuộc sống của tôi ở đây rất tốt và thoải mái. Tôi ngại qua Mỹ sẽ bắt đầu lại từ đầu, công việc sẽ không thoải mái như bây giờ. Chị gái cũng làm thủ tục bảo lãnh tôi qua mỹ được 3 năm, có thể tôi chỉ đợi 7 năm nữa thì phỏng vấn qua Mỹ. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt vì con còn nhỏ, nếu qua Mỹ sớm hơn thì tôi phải đi làm kiếm tiền, không có thời gian chăm sóc con. Mục đích sau này tôi qua Mỹ cũng vì con, chứ không nghĩ nước Mỹ là thiên đường. Tôi tính nếu không đi Mỹ thì để tiền sau này con lớn cho con đi du học cũng được.Tôi đang phân vân không biết có nên lấy người mình không yêu, rồi hạnh phúc sẽ đến sau hôn nhân không? Hay nên đợi tìm thấy và lấy một người đàn ông mình yêu?
Theo Thu (Ngoisao.net)