Thế giới
01/02/2026 08:17Bé trai 2 tuổi tử vong sau một ngày bị bỏ quên trong ô tô

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, thảm kịch bắt đầu từ khoảng 8h sáng, khi người mẹ 35 tuổi lên đường đi làm. Thay vì đưa con đến nhà trẻ như lộ trình thường nhật, bà đã lái xe thẳng tới nơi làm việc là một ngân hàng gần đó và bước vào văn phòng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu con trai nhỏ ở ghế sau. Đứa trẻ đã phải chống chọi với sức nóng bên trong không gian kín của chiếc xe suốt hơn 9 tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi kết thúc ca làm việc lúc 17h chiều, người mẹ mới bàng hoàng phát hiện ra sự việc. Cảnh sát trưởng Seremban, ông Azahar Abdul Rahim, cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về một trẻ nhỏ bất tỉnh trong xe vào khoảng 18h15. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đều đã quá muộn. Các bác sĩ từ Bệnh viện Tuanku Ja'afar xác nhận bé trai đã tử vong ngay tại hiện trường, với nguyên nhân ban đầu được cho là kiệt sức vì nắng nóng.
Thi thể của nạn nhi sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Rembau để tiến hành khám nghiệm. Kết quả ban đầu ghi nhận trên cơ thể bé không có dấu hiệu của chấn thương bên ngoài hay tổn thương nội tạng. Hiện tại, dù nguyên nhân tử vong cuối cùng vẫn đang trong quá trình xác định chi tiết, nhưng vụ việc đang được điều tra gắt gao theo Luật Trẻ em, tập trung vào các hành vi sao nhãng, bỏ rơi hoặc để trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm.
Về phía người mẹ, bà đã bị tạm giữ ngay trong ngày xảy ra sự việc để phục vụ công tác điều tra và được cho tại ngoại vào sáng ngày hôm sau.
Cảnh sát trưởng bang Negeri Sembilan, ông Alzafny Ahmad, đã đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết tới các bậc phụ huynh sau vụ việc này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn nâng cao cảnh giác và phải chắc chắn về vị trí của con em mình bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi di chuyển bằng phương tiện giao thông, để tránh những sai lầm không thể cứu vãn.