Giới chức Pháp điều tra nghi vấn thánh đường St Peter và St Paul ở thành phố Nantes bị phóng hỏa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa thánh đường được xây dựng từ thế kỷ 15 ở thành phố Nantes đã khiến nhiều cửa sổ làm bằng kính màu ghép và chiếc đàn organ lớn bị hủy hoại, theo các quan chức.

Công tố viên Pierre Sennes cho biết vụ việc đang được điều tra hình sự. Ba vụ cháy đã xảy ra tại hiện trường, theo ông Sennes.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Reuters)

Các bức ảnh cho thấy khói đen bốc lên từ thánh đường, trong khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước sự bàng hoàng của khách du lịch và người dân địa phương. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh thánh đường St Peter và St Paul.

Hàng chục lính cứu hỏa đã kiểm soát được vụ cháy sau vài giờ đồng hồ, truyền thông địa phương cho hay.

Ngọn lửa bốc lên bên trong thánh đường, phía sau chiếc đàn organ lớn, theo ông Laurent Ferlay, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa địa phương.

Hơn 100 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để khốn chế ngọn lửa, ông Ferlay cho biết. Rất may là thiệt hại có vẻ không lớn như lo ngại ban đầu.

"Tình hình không tệ như vụ cháy Nhà thờ Đức bà. Trần thánh đường không bị hư hại," ông Ferlay nói.

Trần thánh đường St Peter và St Paul đã bị hủy hoại trong một vụ cháy vào năm 1972, và được thay thế bằng cấu trúc bê tông sau đó 13 năm.

"Vụ cháy năm 1972 vẫn hiển hiện trong tâm trí chúng tôi, nhưng tới thời điểm này tình trạng không nghiêm trọng như vậy," thị trưởng Nantes Johanna Rolland nói.

"Sau Nhà thờ Đức bà, thánh đường St Peter và St Paul đã chứng kiến hỏa hoạn. Chúng tôi hết lòng ủng hộ những người lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy để cứu những viên ngọc Gothic," tổng thống Emmanuel Macron viết trên Twitter.

Vụ việc xảy ra hơn một năm sau khi Nhà thờ Đức bà ở Paris thiệt hại nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn lớn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)