Khoảng 15 giờ 45 phút chiều Chủ nhật, ngày 8 tháng 3, một vụ nổ lớn tại cửa hàng vape trên đường Union, trung tâm thành phố Glasgow, đã châm ngòi cho một đám cháy dữ dội, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và tàn phá nghiêm trọng.

Tiếng nổ kinh hoàng được các nhân chứng ghi nhận trước khi những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cả một góc phố.

Hơn 60 lính cứu hỏa đã được huy động để chiến đấu với "giặc lửa". Dù lực lượng chức năng tưởng chừng đã kiểm soát được tình hình vào đầu giờ chiều, ngọn lửa hung hãn bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại, lan rộng về phía Nhà ga Trung tâm. Để ngăn chặn thảm họa, 15 xe chữa cháy chuyên dụng đã phải hoạt động hết công suất, thậm chí phải huy động bơm nước trực tiếp từ sông Clyde. Đại diện lực lượng cứu hỏa xác nhận, nguồn cơn của thảm họa bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà thương mại 4 tầng này.

Sức nóng của vụ hỏa hoạn đã gây ra những hậu quả đau lòng khi Forsyth House, tòa nhà lịch sử xếp hạng B được xây dựng từ năm 1851, bị đổ sập phần mái vòm biểu tượng. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp, trong đó có chi nhánh của Sexy Coffee. Phía doanh nghiệp này đã chia sẻ sự "đau lòng" khi cơ sở của mình bị phá hủy hoàn toàn, nhưng vẫn giữ hy vọng sẽ sớm xây dựng lại.

Sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông nghiêm trọng cho hàng nghìn hành khách khi Nhà ga Trung tâm Glasgow buộc phải đóng cửa từ 16 giờ 30 phút cùng ngày. Vụ việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cổ động viên bóng đá đang trên đường trở về sau khi theo dõi các trận đấu. Trong khi đó, các khách sạn lân cận như Grand Central Hotel đã phải sơ tán khẩn cấp toàn bộ khách lưu trú đến nơi an toàn.

Cảnh sát Scotland đã nhanh chóng phong tỏa đoạn đường Union giữa phố Gordon và phố St Vincent, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực và đóng chặt cửa sổ để đề phòng khói độc. Từ khoảng cách nhiều dặm, người dân vẫn có thể nhìn thấy khói và tro bụi bay mù mịt, trong khi hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập bên ngoài khu vực phong tỏa để theo dõi hiện trường.

Trước tình hình nghiêm trọng, Thủ hiến John Swinney đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và gửi lời cảm ơn đến các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình tại hiện trường. Một điều may mắn hy hữu trong thảm kịch này là cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ báo cáo nào về thương vong về người.

PV (SHTT)