Thế giới
15/03/2026 14:33Ngoại trưởng Iran bác bỏ thông tin Lãnh tụ tối cao bị thương nặng

Mới đây, dư luận quốc tế xôn xao trước tuyên bố của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị thương nặng, thậm chí là "bị biến dạng".
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với MS Now, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã thẳng thừng bác bỏ những thông tin này. Ông khẳng định chắc chắn: “Không có vấn đề gì với Lãnh tụ tối cao. Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp và sẽ tiếp tục làm như vậy”. Mặc dù một quan chức Iran thừa nhận nhà lãnh đạo có bị thương nhẹ, nhưng khẳng định ông vẫn duy trì công việc. Sự vắng mặt của ông Mojtaba Khamenei trước công chúng kể từ khi được hội đồng giáo sĩ bổ nhiệm đang trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh chiến sự.
Song song với việc đính chính sức khỏe lãnh đạo, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng làm rõ tình hình tại eo biển Hormuz – huyết mạch dầu khí toàn cầu. Ông Araghchi phủ nhận việc đóng cửa hoàn toàn tuyến đường này, nhưng xác nhận Tehran đang áp dụng biện pháp phong tỏa có chọn lọc. Theo đó, eo biển này “chỉ đóng đối với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, không phải đối với các nước khác”.
Ông Araghchi cũng tuyên bố Tehran sẽ trả đũa việc Mỹ tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ lực của Iran. Ông cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào liên quan đến các doanh nghiệp Mỹ trong khu vực. Đặc biệt, Ngoại trưởng Iran chỉ đích danh các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này được phóng đi từ UAE, bao gồm Ras Al Khaimah và khu vực gần Dubai. Ông gọi đây là hành động “rất nguy hiểm” và “không thể chấp nhận được” do nằm sát khu dân cư.
Về vấn đề đàm phán hạt nhân, ông Araghchi phủ nhận cáo buộc từng đe dọa vũ khí hóa kho uranium làm giàu của Iran, nói rằng ông chỉ cố gắng truyền đạt mức độ nhượng bộ mà Iran sẵn sàng chấp nhận. “Chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận. Đó là thực tế”, Ngoại trưởng Iran nói.
“Đây là một cuộc chiến áp đặt lên chúng tôi. Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này. Chúng tôi chỉ đang tự vệ”, Ngoại trưởng Iran khẳng định.
Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 đã để lại những hậu quả nặng nề với ước tính hơn 3.000 người, bao gồm cả binh lính và thường dân, thiệt mạng tại Trung Đông.