Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia yêu cầu cảnh sát nước này trả thi thể Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur. 

Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia yêu cầu cảnh sát nước này trả thi thể Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur. 

"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu trả thi thể của đại sứ quán Triều Tiên", ông Ahmat hôm qua cho biết. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi trước khi trả xác".

Việc khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra hôm nay. Cảnh sát Malaysia cho biết chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết và phải chờ kết quả khám nghiệm. Trong khi đó, đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia chưa lên tiếng sau vụ việc.

trieu-tien-yeu-cau-malaysia-tra-thi-the-kim-jong-nam
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam trên màn hình ở một ga tàu điện Seoul. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Malaysia, ông Kim Jong-nam "đột tử" sau khi bị túm từ phía sau và hất chất lỏng vào mặt tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/1, khi đang chờ lên chuyến bay tới Macau, Trung Quốc. Ông Kim đau đầu dữ dội, được đưa tới phòng y tế và chết trên đường tới bệnh viện.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, ông bị hai nữ điệp viên Triều Tiên ám sát bằng kim tẩm chất độc và hai người này đã lên taxi rời bỏ hiện trường.

Kim Jong-nam, 45 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông từng được cân nhắc để trở thành người kế vị chính thức nhưng đã đánh mất sự tin tưởng của cha, ông Kim Jong-il, vì bị bắt tại sân bay Nhật Bản khi dùng hộ chiếu giả để tới đây đi chơi công viên Disneyland năm 2001. Ông thường xuyên sống ở nước ngoài nhưng chủ yếu tại Macau, Trung Quốc.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)