Thế giới
31/08/2020 14:09Trúng xổ số 2,7 triệu bảng Anh, người phụ nữ vẫn làm nhân viên siêu thị suốt 25 năm
25 năm trước, Elaine trúng xổ số 2,7 triệu bảng Anh, tuy vậy không bỏ việc nhân viên siêu thị do muốn làm gương cho các con.
Tuy bị hen suyễn nhưng Elaine vẫn tiếp tục làm việc ở siêu thị trong bối cảnh nhiều nơi bị phong tỏa vì Covid-19, với những ca trực bắt đầu lúc 2 giờ sáng.

"Tôi bắt đầu ca làm việc lúc 2 giờ sáng mỗi ngày, thường kéo dài tới 9 giờ. Công ty có chính sách rất tuyệt, họ cho phép tôi rời việc lúc 8 giờ 30, do tôi bị hen suyễn, và tôi thuộc nhóm người có nguy cơ trước dịch bệnh, do đó không phải tiếp xúc với khách hàng," Elaine Thompson nói với tờ Chronicle Live.
"Tôi rời nhà lúc 1 giờ 15 mỗi buổi sáng. Đôi lúc mọi chuyện rất khó khăn giữa lệnh phong tỏa. Tôi lái xe tới nơi làm, đầu nghĩ ngợi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc. Tôi không muốn nghỉ phép. Tuần tới tôi bước sang tuổi 65, nhưng chưa muốn nghỉ hưu," bà nói thêm.
Elaine và chồng bà, ông Derek, trở thành triệu phú vào tháng 12/1995 sau khi trúng giải xổ số đặc biệt trị giá 2,7 triệu bảng. Khi đó hai con của họ, Gary và Karen mới chỉ 5-10 tuổi.
Elaine quyết định tiếp tục làm việc dù tiền bạc dư dả, bởi bà muốn làm gương cho các con.
"Tôi có hai con nhỏ khi đưa ra quyết định đó. Điều quan trọng là trẻ nhỏ cần thấy chúng ta làm việc chăm chỉ như thế nào, rằng chúng ta không được hưởng điều gì tốt đẹp nếu không làm việc," bà nói.
Bà hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các con trở thành những người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, và không phụ lòng bà, Gary và Karen đều đã làm được điều đó.
Sắp tới Elaine và Derek sẽ kỷ niệm 25 năm ngày trở thành triệu phú, trùng với dịp họ kỷ niệm lễ cưới. Dù chưa có dự định nào, nhưng Elaine cho biết bà và ông Derek thường tới Las Vegas trong những kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, họ cũng muốn giúp hai người con mua nhà riêng.
Elaine nói dù bản thân là triệu phú, nhưng công việc tại siêu thị đã giúp bà luôn thực tế.
"Mọi người thường hỏi vì sao tôi không thuê giúp việc. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ dọn nhà xong trước khi người giúp việc tới," bà hóm hỉnh nói.
"Tôi lớn lên với tinh thần làm việc chăm chỉ, tôi yêu công việc của mình. Và dù trúng xổ số, tôi vẫn không muốn bỏ nghề. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tìm được sự cân bằng," Elaine cho biết thêm.
"Tôi tiếp tục làm việc, nhưng lựa chọn những ca trực với khung giờ phù hợp với bản thân. Phần còn lại của mỗi ngày, tôi có thể hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức từ thiện," bà nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)