Tuy bị cười giễu rất nhiều sau màn tiếp nước kỳ cục, vận động viên nhảy cầu Philippines John David Pahoyo vẫn tự hào vì được đại diện cho đất nước tham dự SEA Games.
Tuy bị cười giễu rất nhiều sau màn tiếp nước kỳ cục, vận động viên nhảy cầu Philippines John David Pahoyo vẫn tự hào vì được đại diện cho đất nước tham dự SEA Games.
Pahoyo viết trong phần bình luận ở video được đăng trên Facebook rằng anh thậm chí còn tự cười khi xem lại màn trình diễn hỏng, và không nhận được điểm nào khi rơi thẳng xuống nước theo chiều ngang. Anh viết: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi thất bại, và cũng không phải người đầu tiên" nhận được 3000 lượt "thích"
 
Pahoyo nhấn mạnh rằng anh tự hào vì được chọn làm đại diện Philippines: "Tôi vẫn tự hào vì không phải ai cũng có cơ hội đại diện cho quốc gia trong sự kiện thể thao lớn như thế này. Và làm gì có ai vẫn cười tươi sau khi bị muối mặt trước hàng nghìn người?" và "tag" đồng đội của mình là John Fabriga, cũng bị 0 điểm cho bài thi, vào status (trạng thái) mới nhất anh giật trên Facebook.
 

Cả hai VĐV đều nhận 0 điểm cho bài thi (Ảnh: Tahonews)

 
Anh cho biết thêm cả hai mới có thời gian tập luyện chung chỉ trong 4 ngày, sau đó chia sẻ video những màn trình diễn thành công trên Facebook với dòng mô tả: "Tại sao lại chia sẻ bài thi hỏng chứ không phải là những lần chúng tôi làm tốt? Cho dù đã thât bại, ít nhất chúng tôi đã vượt qua những gì từng được coi là giới hạn."
 
Video màn nhảy cầu hỏng của hai vận động viên được đăng lên trang Facebook SGAG của Singapore vào thứ 4 vừa rồi, nhận được hơn 9000 lượt thích, 3000 bình luận và tới một triệu lượt xem.
 

Video màn nhảy cầu như "nhảy lầu" của VĐV Philippines (Nguồn: Youtube)

 
>> HLV Miura để lộ đội hình đá bán kết với U.23 Myanmar
>> Khiếu nại thành công, teakwondo giành vàng sau khi biểu diễn lại
>> Tranh cãi giới tính ở SEA Games: Nam hay nữ? Có trời mới biết!
 
Theo Thiên Trang (MASK Online)